Một đoạn ghi âm tổng thống Trump hát bài hát “Lose Yourself” vừa được đăng tải lên YouTube vào hôm thứ Tư (03/04).

Rất may, đó thực chất lại là màn trình diễn dở tệ của một mạng trí tuệ nhân tạo (AI) với thuật toán được luyện tập bằng dữ liệu về giọng nói của ông Trump, cùng các bài phát biểu mẫu, để rồi nhận được lệnh tạo ra ấn phẩm âm nhạc “không thể gọi là hấp dẫn” này.


Trên thực tế, thuật toán đã không hoàn hảo khi nó chưa có đủ dữ liệu huấn luyện để hát lại toàn bộ lời của ca khúc – đoạn mô tả video cho biết. Kết quả là, nhiều từ đã bị bỏ sót, trong khi số khác thì phát âm sai. Chẳng hạn, Trumpinem (tên ghép giữa Trump và Eminem) đã hát “his palms are sweety” (lòng bàn tay anh ấy ngọt ngào) thay vì “sweaty” (đổ mồ hôi). Ngoài ra, chính việc phải cố gắng tạo ra giọng nói của ông Trump theo nhịp điệu của Eminem đã khiến các từ bị kéo dài ra hoặc nén lại, làm cho âm thanh cuối cùng nghe cũng có phần giống ông Trump, nhưng là vang lên từ đáy giếng.

Ca khúc trên là sự tiếp nối những nghiên cứu công bố trong năm ngoái bởi các nhà khoa học của Google, khi họ tìm cách huấn luyện để AI có thể tạo ra tiếng nói giống như con người thực sự. Tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra quan ngại nếu công nghệ này bị lạm dụng vì các mục đích xấu, trong đó có tuyên truyền và kích động khi làm cho ai đó có vẻ đã nói những điều mà họ chưa từng,