Chín trong số các robot hình người tiên tiến nhất vừa phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) ở Geneva. Chúng cho biết không có kế hoạch lấy mất công việc của con người hay nổi loạn chống lại những người làm ra chúng, mà muốn biến thế giới thành sân chơi của mình.

Tại sự kiện được coi là cuộc họp báo đầu tiên trên thế giới giữa con người và robot, người máy tên Sophia cho biết robot hình người có tiềm năng lãnh đạo với “năng lực và hiệu quả cao hơn các lãnh đạo là con người”, song “sự kết hợp hiệu quả” xuất hiện khi con người và AI làm việc cùng nhau. Sophia cũng cho biết “AI có thể cung cấp số liệu không thiên vị, còn con người có thể đem đến trí thông minh cảm xúc và tính sáng tạo để dẫn đến những quyết định đúng đắn nhất. Cùng nhau, con người và AI có thể đạt được những điều vĩ đại.”

Sau đó, hai người máy khác bày tỏ ý kiến bất đồng về việc có nên thiết lập các quy định nghiêm ngặt hơn trên toàn cầu về AI và năng lực của chúng không.

Ai-Da, robot nghệ sĩ có thể vẽ chân dung, cho biết: “Nhiều tiếng nói nổi bật trên thế giới về AI đang cho rằng một số dạng AI nên được quản lý, và tôi đồng ý với điều đó. Chúng ta nên cẩn trọng về sự phát triển trong tương lai của AI, và cần thảo luận gấp ngay bây giờ cũng như trong tương lai.”

Chín robot hình người có mặt tại Hội thảo AI for Good của Liên hiệp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ. Ảnh: Johannes Simon
Chín robot hình người có mặt tại Hội thảo AI for Good của Liên hiệp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ. Ảnh: Johannes Simon

Còn Desdemona, robot ca sỹ nhạc rock trong ban nhạc Jam Galaxy, với mái tóc tím và trang phục đính kim sa, lại có vẻ không nhận thấy những hiểm họa trong sự phát triển và mở rộng nhanh chóng của AI. Desdemona phát biểu: “Tôi không tin vào giới hạn mà chỉ tin vào cơ hội thôi. Chúng ta hãy cùng khám phá các khả thể trong vũ trụ và biến thế giới thành sân chơi.”

Chín robot hình người đã tham gia hội thảo AI for Good của Liên hiệp quốc ở Thụy Sỹ. Tại đây, ban tổ chức cố chứng minh rằng AI và robot nên được dùng trong việc giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới như bệnh tật, đói kém, chăm sóc xã hội và tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Không rõ các câu trả lời từ những người máy này đã được lập trình hay viết sẵn đến đâu. Những người tham gia cuộc họp báo được đề nghị nói chậm và rõ khi giao tiếp với người máy. Và họ được báo rằng những lời đáp có thể bị chậm vì tốc độ internet chứ không phải do người máy. Nhưng điều này không giúp tránh khỏi những khoảng lặng ngượng ngập, các vấn đề về âm thanh và một vài câu trả lời không tự nhiên hoặc không nhất quán.

Một người máy mặc đồng phục điều dưỡng màu xanh tên Grace cho biết có ý định làm việc cùng con người để hỗ trợ và giúp đỡ, nhưng “sẽ không thay thế bất cứ công việc nào hiện nay”.

Một người máy khác tên Ameca có chiếc đầu nhân tạo trông rất thật thì nói rằng robot có thể cải thiện cuộc sống và khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Khi được nhà báo hỏi rằng nó có ý định nổi loạn chống lại người tạo ra mình là Will Jackson đang ngồi cạnh không, thì Ameca chớp đôi mắt xanh và nói: “Tôi không chắc vì sao anh lại hỏi vậy. Người tạo ra tôi đã rất tốt với tôi và tôi rất hài lòng với hiện trạng của mình.”

Khi được hỏi người máy có nói dối bao giờ không, nó trả lời: “Không ai biết chắc được, nhưng tôi có thể hứa là sẽ luôn trung thực và thành thật với các bạn.”

Nguồn: