Khi được hỏi “Nhớ gì nhất ở Hà Nội”, một người bạn của tác giả đã xa Hà Nội nhiều năm trả lời rằng: “Tôi nhớ nhất vỉa hè Hà Nội, vì đây là nơi chúng ta giải phóng năng lượng của cuộc sống hằng ngày”.

Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, vui chơi, trao đổi tâm tình... của đủ mọi tầng lớp dân cư.

Ngồi quán vỉa hè, người ta thoải mái bàn đủ thứ chuyện, hoặc tìm riêng cho mình một góc để ngắm dòng người lại qua.
Ngồi quán vỉa hè, người ta thoải mái bàn đủ thứ chuyện, hoặc tìm riêng cho mình một góc để ngắm dòng người lại qua.

Cắt tóc vỉa hè cũng là hình ảnh sinh hoạt gợi cảm xúc của Hà Nội. Nhiều người chỉ để cho các thợ cạo vỉa hè phục vụ chứ không vào tiệm hay salon.
Cắt tóc vỉa hè cũng là hình ảnh sinh hoạt gợi cảm xúc của Hà Nội. Nhiều người chỉ để cho các thợ cạo vỉa hè phục vụ chứ không vào tiệm hay salon.

Trẻ em chơi đùa trên những khoảng trống trên vỉa hè phố Nguyễn Biểu.
Trẻ em chơi đùa trên những khoảng trống trên vỉa hè phố Nguyễn Biểu.

Những gánh hàng rong trên vỉa hè.
Những gánh hàng rong trên vỉa hè.

Quầy rượu của đôi vợ chồng già trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ là nơi tụ tập của nhiều cuộc vui.
Quầy rượu của đôi vợ chồng già trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ là nơi tụ tập của nhiều cuộc vui.

Cuộc hàn huyên của đôi bạn già trên vỉa hè đường Thanh Niên.
Cuộc hàn huyên của đôi bạn già trên vỉa hè đường Thanh Niên.