Vào ngày 18/9, bốn hành khách tư nhân trên tàu Crew Dragon đã quay trở về Trái đất an toàn sau khi trải qua ba ngày trên quỹ đạo, kết thúc thành công sứ mệnh đầu tiên trong lịch sử mà không có phi hành gia chuyên nghiệp nào trên tàu. Tên gọi của nhiệm vụ này là Inspiration4.

“Bản thân tàu Crew Dragon là một phương tiện cực kỳ thông minh, có khả năng tự hành. Vì vậy phi hành đoàn thực sự chỉ cần ngồi trong khoang chứa và tận hưởng chuyến bay”, Andy Tran, người giám sát hệ thống điện tử hàng không của SpaceX, cho biết.

Trước đó, tàu Crew Dragon đặt phía trên tên lửa Falcon 9 đã rời bệ phóng 39A tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ở Florida vào ngày 16/9. Mục đích của chuyến bay là kêu gọi tài trợ cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St Jude ở Memphis, Tennessee và truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới.

Nguồn: Sciencealert.com