Sau vài cơn mưa đầu mùa, bọ đậu đen xuất hiện tràn ngập và tấn công vào rất nhiều nhà dân sống tại khu vực ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước.

Anh Ngọc đang hốt bọ đậu đen trong nhà

Anh Ngọc đang hốt bọ đậu đen trong nhà

Từ đầu tháng 5 đến nay, mỗi ngày ông Trần Xuân Ngọc ở ấp 3, xã Hưng Phước quét dọn gần 200kg bọ đậu đen. Những nơi như tủ, giường, chuồng gà, nhà kho chỉ 2-3 ngày không thu dọn là bọ đậu đen bám thành từng mảng dày lên đến 10cm. Mỗi khi trời đổ mưa, chúng lại ùn ùn bò ra khắp nhà trông rất đáng sợ. Ông Ngọc cho biết: “Bọ đậu đen không biết lý do gì tới, ngủ cũng không được, ăn uống cũng không được. Nó hôi kinh khủng, rớt vào cơm, canh... Nó chui mọi ngõ ngách trong nhà. Tôi phải chuyển đi chỗ khác ở tạm”.

Gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh, ấp 3, xã Hưng Phước cũng bị bọ đậu đen tấn công. Cứ vào khoảng 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng là bọ đậu đen hoạt động. Dù tắt điện, đóng kín cửa chúng cũng chui được vào nhà. Không chịu được sự tấn công của bọ đậu đen, anh Tuấn Anh sử dụng mọi biện pháp như phun hóa chất, đốt, hun khói nhưng vẫn không giảm. Anh Tuấn Anh cho biết: “Khoảng 11-12 giờ đêm, khi trời mưa lâm râm, đặc biệt là có trăng thì nó vô nhà rất nhiều. Phun thuốc sâu, thuốc rầy, thuốc nhúng mùng mà vẫn không ăn thua. Nó chỉ rớt xuống, không chết. Sinh hoạt gia đình tôi rất khó khăn. Các con ngủ, bọ đậu đen chui vào lỗ tai nên tôi rất sợ”.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bù Đốp, hiện trên địa bàn huyện có hơn 100 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bọ đậu đen. Tuy chưa xác định gây ra dịch bệnh gì nhưng loài côn trùng này phát sinh mùi hôi khó chịu, có thể gây dị ứng ở những vùng nhạy cảm, làm xáo trộn cuộc sống người dân. Anh Phan Quốc Phú, Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế huyện cho biết: “Hiện bọ đậu đen chưa có thuốc đặc trị nên Trung tâm Y tế tham mưu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy hóa chất phòng muỗi sốt xuất huyết để phun. Những đêm từ ngày 14-18 âm lịch, bọ đậu đen xuất hiện nhiều, ngứa, gãi gây lở loét...”.

Thực trạng trên đã diễn ra nhiều ngày nhưng ngành chức năng của huyện vẫn đang loay hoay tìm cách xử lý, còn người dân tiếp tục phải... sống chung với bọ đậu đen.