Một người phụ nữ được cho là đã chết rồi "hồi sinh", và khi tỉnh lại thì tuyên bố “thời gian chẳng hề tồn tại”.

Người phụ nữ này có tên là Fawn R, từng được cho là tử vong vì uống quá nhiều rượu, đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên website của NDERF - Tổ chức nghiên cứu về trải nghiệm cận kề cái chết và cuộc sống sau khi chết. Cùng với nhiều tình nguyện viên khác, có trải nghiệm giống như Fawn R, kết quả thu được rất đáng kinh ngạc.

Trải nghiệm sau khi chết: thời gian không hề tồn tại. Ảnh: Express (UK)
Trải nghiệm sau khi chết: thời gian không hề tồn tại. Ảnh: Express (UK)

Theo hồi tưởng của Fawn R, thời khắc đó tưởng như vô tận song thực ra chỉ kéo dài khoảng ba phút. Cô viết: “Tôi nhìn thấy những suy nghĩ và ký ức của chính mình trôi nổi trong một khoảng không đen. Tôi không còn cơ thể nữa, có thể tái hiện lại những kí ức trong cuộc sống của mình và hoàn toàn đơn độc. Không có âm thanh và thời gian cũng không tồn tại. Những hình ảnh trong cuộc sống trôi nổi nhưng không còn ý nghĩa gì với tôi”.

Cô cho biết cảm giác khi đó là cực kỳ buồn bã và cô đơn. Có lúc cô tự hỏi không biết mình đã ở trong trạng thái này bao lâu, như thể đã 1.000 năm trôi qua.

“Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi đã không chỉ là tỉnh dậy. Tôi cảm nhận được ý thức của mình, nhanh như tốc độ ánh sáng, quay trở lại cơ thể và tỉnh dậy với một sự khởi đầu mới. Suy nghĩ đầu tiên mà tôi có là vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình được sống và rời khỏi khoảng trống ấy. Thật không thể tin nổi chuyện này. Tôi bị sốc và cảm thấy sợ hãi” - Fawn R nói thêm.

Tuy nhiên, theo một số nhà khoa học, đây thật ra chỉ là một hiện tượng bình thường và không nhất thiết phải là bằng chứng cho thấy sự tồn tại của một thế giới bên kia, sau khi chết.


Tiến sĩ Sam Parnia, Giám đốc nghiên cứu hồi sức và chăm sóc đặc biệt tại Trường y Langone, Đại học New York (Mỹ) mới đây đã có bài diễn thuyết trên OZ Talk, cho rằng: “Những người đã từng trải nghiệm chuyện này thường hay mô tả về cảm giác giống như có một thứ ánh sáng ấm áp, rạng rỡ chào đón và thu hút họ về phía nó. Họ kể về trải nghiệm như được những người thân quá cố hiện ra để chào đón họ.Trong nhiều trường hợp, họ cũng thường nói không muốn trở về với cuộc sống, vì điều này thật dễ chịu và như thỏi nam châm hút, khiến họ không muốn trở về.”

Ngoài ra, có nhiều người cũng thuật lại cảm giác khi bị chia tách khỏi thân thể và theo dõi các bác sĩ nỗ lực cứu chữa họ. Họ có thể nghe và ghi nhớ những cuộc hội thoại xung quanh mình.

TS Parnia cho biết, có nhiều cách giải thích khoa học cho những hiện tượng kể trên và nhận định việc gặp gỡ người thân quá cố không phải là bằng chứng cho thấ thế giới bên kia là có thật. Hiện tượng này, nhiều khả năng là do não bộ chỉ thực hiện công việc quét lại các mảng ký ức.

Cuối cùng, theo TS Parnia: “Cái chết không còn chỉ bị giới hạn bởi triết học, tôn giáo, mà còn có thể khám phá được nhờ và khoa học và công nghệ hiện đại”.