Đàn cừu được chính quyền thành phố Opole ở Ba Lan giao nhiệm vụ dọn cỏ dọc hai bờ sông Orda.

 Đàn cừu có nhiệm vụ cắt cỏ hai bên bờ sông.
Đàn cừu có nhiệm vụ cắt cỏ hai bên bờ sông.

Nhà chức trách thành phố Opole, Ba Lan thuê đàn cừu 250 con của ông Jan Spik, 80 tuổi, làm nhiệm vụ giữ cỏ bên hai bờ sông Orda gọn gàng, Reuters ngày 18/8 đưa tin.

Theo hợp đồng với thành phố, ông Spik và đàn cừu hàng ngày thong thả dạo hai bên bờ sông. "Từ khi nghỉ hưu, tôi mang cừu đến đây chăn. Việc này cũng giúp tôi vận động để giữ gìn sức khỏe", ông Spik chia sẻ.

Các quan chức cho hay, dùng cừu dọn cỏ là phương pháp thân thiện môi trường và ít tốn kém hơn so với sử dụng máy móc hay hóa chất, vì chi phí bảo dưỡng và lương nhân viên khi dùng thiết bị cơ khí vượt xa khoản tiền lương trả cho ông Spik.

Với người dân thành phố Opole, đây là một giải pháp nhiều bên cùng có lợi. Hình ảnh ông lão tóc bạc chống gậy xuất hiện bên đàn cừu gặm cỏ nơi bờ sông cũng trở nên quen thuộc dần. Họ gọi đàn cừu là những chiếc máy cắt cỏ sống.