Adam Castillejo (40 tuổi), người thứ hai trên thế giới được chữa khỏi HIV, vừa tiết lộ danh tính của mình trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.

Adam Castillejo, người được biết tới với biệt danh “bệnh nhân London”. Ảnh: New York Times.
Adam Castillejo, người được biết tới với biệt danh “bệnh nhân London”. Ảnh: New York Times.

Castillejo nói rằng ông muốn trở thành một đại sứ mang đến hy vọng cho những người nhiễm HIV khác.

Đầu năm 2019, báo chí đưa tin một người nhiễm HIV giấu tên ở London (Anh) được chẩn đoán là không còn virus HIV sau khi cấy ghép tế bào gốc – thay thế các tế bào bạch cầu của bệnh nhân bằng tế bạch cầu của người hiến tặng sở hữu đột biến gene CCR5 delta 32 có khả năng chống lại virus HIV. Bệnh nhân đã ngưng dùng thuốc chữa trị virus HIV và không có dấu hiệu tái phát. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể sử dụng rộng rãi quy trình này để chữa HIV vì cấy ghép tế bào gốc mang tính rủi ro cao.

Hiện nay người nhiễm HIV có thể duy trì tình trạng sức khỏe ổn định với tuổi thọ bình thường bằng cách sử dụng một loại thuốc kiểm soát HIV/AIDS (thuốc ARV).

Trước đó, bệnh nhân Timothy Ray Brown người Đức cũng được chữa khỏi “căn bệnh thế kỷ” nhờ phương pháp điều trị tương tự vào năm 2009.