Có lẽ không ít bạn trẻ và các bậc phụ huynh cũng giống tôi, đã từng một thời chìm đắm với bộ truyện về chú mèo máy Doraemon đến từ tương lai, đặc biệt là những cuốn truyện dài hiếm hoi thường mang màu sắc phiêu lưu ly kỳ.

Bộ phim "Doraemon the movie: Nobita's Treasure Island" (tựa Việt: "Phim Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng") được chuyển thể từ tập truyện dài "Phiêu lưu tới đảo giấu vàng" nằm trong bộ truyện Doraemon, tuy nhiên khi mang lên màn ảnh rộng dưới thể loại hoạt hình, nội dung đã được biến tấu so với truyện tranh gốc.

Nhân vật chính của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio chính là chú mèo máy ú na ú nần Doraemon đến từ thế kỷ 22 với nhiều "bảo bối" thần kỳ. Sứ mệnh của chú là quay về quá khứ (thế kỷ 20) để trợ giúp cậu bé hậu đậu Nobita Nobi vốn dĩ "làm gì cũng không xong", đồng hành với Nobita còn có 3 người bạn học chung lớp 3E gồm cô bạn xinh đẹp giỏi giang Shizuka Minamoto (còn gọi là Xu-ka), cậu bé ngỗ ngược và hát siêu dở Takeshi Goda (còn gọi là Chai-en) và "đại gia nhí mỏ nhọn"Suneo Honekawa (còn gọi là Xêkô). Cả 5 nhân vật đã tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười ở những mẩu truyện ngắn và cũng nhiều chuyến phiêu lưu thú vị cùng nhau qua các tập truyện dài kỳ.

Vẫn là cuộc phiêu lưu quen thuộc của thể loại truyện dài Doraemon

Cuộc phiêu lưu tới hòn đảo bí ẩn của Doraemon và những người bạn liệu có suôn sẻ?

Lần này, phiên bản điện ảnh của "vũ trụ Doraemon" đặt bối cảnh là cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu, xuất phát từ sự mơ mộng của Nobita khi đặt cược vào việc tồn tại "Đảo giấu vàng" bằng cách thề sẽ... ăn mì ý bằng lỗ mũi với Chai-en và Xêkô. Tình cờ, Nobita biết được sự tồn tại của một hòn đảo này ở Thái Bình Dương bằng món bảo bối "Bản đồ truy tìm kho báu" của Doraemon. Vội vã đặt tên cho hòn đảo là "Vầng hào quang Nobita" như cậu mơ mộng, Nobita nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng những người bạn của mình.

Đáng tiếc là khi chưa kịp đặt chân lên "đảo giấu vàng", cả nhóm đã bị hải tặc tấn công và bắt mất Xuka. Nhưng tình cờ Nobita lại có dịp cứu cậu bé Flock vốn là một kỹ sư vừa trốn khỏi đảo và chú vẹt robot lắm lời Quiz. Liệu lần này Nobita và nhóm bạn của mình có thể khám phá và thoát khỏi hòn đảo bí ẩn này không, khi mà chính Doraemon cũng phải bất ngờ với những gì đang hiện hữu trên hòn đảo này qua tiết lộ của Flock.

Nobita sẽ lại khiến cả nhóm bất ngờ?

Món quà "hơi quá tuổi" cho Tết thiếu nhi

Phim được ra rạp tại Việt Nam vào đúng dịp Tết thiếu nhi (1/6) và có thể được coi là món quà cho các em nhỏ cũng như những người lớn nói chung và các bậc phụ huynh đi cùng nói riêng đang muốn hoài niệm về tuổi thơ của mình với các nhân vật trong bộ truyện tranh Doraemon của một thời ký ức. Nên có thể nói phim có nhiều lợi thế để chinh phục khán giả nhí cũng như các fan "người lớn" của Doraemon tại Việt Nam như phần phim "Stand By Me, Doraemon" đã từng làm được trước đó. Đáng tiếc là lần này "Nobita và Đảo giấu vàng" đã không thể vượt qua bóng của "Stand By Me"...

Công bằng mà nói, việc người lớn đánh giá một phim "trẻ em" như các phim Doraemon là không thực sự công bằng, nhưng với những ai đã từng trải qua tuổi thơ xoay quanh bộ truyện này cũng như đã xem phần phim "Stand By Me" trước đó thì những gì mà "Nobita và Đảo giấu vàng" mang lại chưa thực sự hài lòng với các khán giả nhí (và các bậc phụ huynh như tôi), có thể một phần do sự kỳ vọng nào đó chăng?

Doraemon lần này được đảm nhận vị trí... thuyền trưởng

Nhóm bạn lớp 3E vẫn sẽ đồng hành cùng nhau trong chuyến phiêu lưu này

Cô bé "Xuka tóc vàng" bên cạnh Xuka xuất hiện trong phim này là ai?

Flock và chú vẹt robot Quiz

Phần đầu của phim được xây dựng bám khá sát với nội dung nguyên tác truyện dài "Cuộc Phiêu Lưu Đến Đảo Giấu Vàng" của bộ truyện Doraemon. Nhưng đến phần sau phim đã được "làm mới" với hướng đi khác với nguyên tác, điều này có thể là do các nhà làm phim muốn khán giả nhí bất ngờ so với những gì họ từng đọc trong truyện. Đáng tiếc là có lẽ nhiều bạn nhỏ cũng như những người lớn có mặt trong rạp lại thích nội dung gốc của truyện dài "Cuộc Phiêu Lưu Đến Đảo Giấu Vàng" hơn, dù đạo diễn đã cố gắng tạo ra các biến tấu kịch tính ở cuối phim. Bởi điểm thất vọng nhất lại nằm ở cách làm phim quen thuộc của người Nhật: Quá nhiều lời thoại và trong đó quá nhiều câu triết lý mà vốn dĩ độ tuổi các em nhỏ khó "thẩm thấu" kịp, trong khi đội ngũ lồng tiếng cũng phải cố gắng bắt kịp nhịp "phát ngôn" của các nhân vật trong phim.

Rõ ràng là phim nước ngoài khi ra rạp dành cho trẻ em vẫn ưu tiên lồng tiếng, do các em còn nhỏ chưa đủ nhanh để đọc phụ đề. Nhưng việc quá nhiều lời thoại sẽ khiến các em khó bắt kịp nội dung thoại do bị dán mắt vào phần hình ảnh trên phim, đặc biệt khi đó lại là những lời thoại mang tính triết lý của người lớn và dài lê thê, thiếu sự lược giản thường thấy trong các phim thiếu nhi. Không ai cấm việc đưa các giá trị nhân văn và triết lý để tăng chiều sâu cho nội dung bộ phim, nhưng việc lạm dụng nó sẽ khiến bộ phim trở thành một món ăn "quá tuổi" dành cho các em nhỏ. Nội dung thoại lúc này trở nên giáo điều và khiên cưỡng...

Nhân vật phản diện bí ẩn... ở nửa đầu phim

Bên cạnh nội dung thoại, phần lồng tiếng Việt dùng giọng quen thuộc của nhóm lồng tiếng đài HTV (TP.HCM) nên có thể sẽ hơi khó nghe (do thoại nhanh và lồng bằng giọng Sài Gòn) với một số khán giả miền Bắc và miền Trung. Hình ảnh của phim khá ổn dù có cảm giác hơi u ám so với các phần phim trước, phim vẫn sử dụng đồ họa hoạt hình 2D giàu chi tiết của Nhật Bản, trong khi nhạc phim chỉ tròn vai chứ không để lại nhiều ấn tượng.

May mắn thay, phim vẫn có nhiều tình huống gây cười dựa trên những tính cách đặc trưng của các nhân vật, cũng như các món bảo bối quen thuộc của Doraemon, kể cả với chúng ta (những khán giả người lớn). Bạn biết cánh cửa thần kỳ chứ? Nhưng đây là cuộc phiêu lưu ở truyện dài nên Nobita sẽ không dùng đến nó đâu, tất nhiên điều này chỉ gây bất ngờ cho Doraemon trong giây lát vì sau đó cậu học sinh lười biếng Nobita này sẽ mượn món khác của mèo ú để làm phương tiện cho chuyến phiêu lưu này, món đó là gì, xin mời các bạn xem phim sẽ rõ.

Nhìn chung, "Doreamon: Nobita và đảo giấu vàng" vẫn là món quà tinh thần mà các bậc phụ huynh có thể dành tặng các em nhỏ trong những ngày đầu tháng sáu này, nhất là khi phim được khởi chiếu đúng dịp Tết thiếu nhi. Phim sẽ là cuộc phiêu lưu khá li kỳ cho các em nhỏ tới hòn đảo bí ẩn với nhiều thử thách chông gai cho Doraemon, Nobita và những người bạn. Hãy tạm bỏ qua những triết lý "quá tuổi" trong phim, bởi các em sẽ có cách xem và hiểu bộ phim theo độ tuổi của mình. Còn với chúng ta, đây là lúc ôn lại ký ức tuổi thơ với bộ truyện Doraemon và triết lý người lớn trong phim tuy hơi giáo điều nhưng vẫn đáng để suy ngẫm: Hãy quan tâm tới các em nhỏ chứ đừng cố thay chúng (và người khác) thực hiện giấc mơ ích kỷ của mình...

Trailer chính thức của "Doreamon: Nobita và Đảo giấu vàng"

Phim "Doraemon: Nobita và Đảo giấu vàng" thuộc thể loại phim hoạt hình 2D, có thời lượng 117 phút và có nội dung phù hợp với các em nhỏ cũng như các bậc phụ huynh và anh chị em từng là fan của bộ truyện tranh Doraemon nổi tiếng một thời. Phim vừa chính thức khởi chiếu từ ngày Tết thiếu nhi (1/6) trên các hệ thống rạp của cả nước.