Kinh tế gia đình ngày càng đi lên nhờ được bà Nguyễn Thị Nhài - Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chè Tân Hương, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, động viên vào HTX và hướng dẫn canh tác, nhiều xã viên dành cho người phụ nữ này sự yêu mến và cảm phục.

Bà Đỗ Thị Mười - xã viên HTX chè Tân Hương bày tỏ: “Nhờ chị Nhài, tôi biết cách làm ra sản phẩm chè an toàn”. Cũng như nhiều hội viên khác, bà vốn là người nông dân trồng chè theo thói quen, truyền thống, không quan tâm đến khoa học kỹ thuật, cho đến khi được bà Nhài và các lãnh đạo HTX hướng dẫn kỹ thuật.

“Nay sản phẩm chè đã có giá hơn rất nhiều, chúng tôi cũng đổi đời nhờ đó. Phải chứng kiến chị Nhài hướng dẫn, động viên chúng tôi đến các lớp tập huấn mới thấy sự kiên trì của chị. Dù không có bằng cấp cao nhưng cách làm của chị rất bài bản, có nguyên tắc. Chị rất chịu khó học hỏi các tiến bộ mới để về hướng dẫn lại, nên các thành viên HTX đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đặt ra” - bà Mười nói và cho biết, hiện gia đình bà có 5 sào chè, mỗi năm thu được 300-400 triệu đồng tiền lãi, đủ nuôi 2 con học đại học một cách nhẹ nhàng.

Bà Nguyễn Thị Nhài (áo tím bên phải) hướng dẫn hội viên hợp tác xã Tân Hương thu hái chè.
Bà Nguyễn Thị Nhài (áo tím bên phải) hướng dẫn hội viên hợp tác xã Tân Hương thu hái chè.

Còn bà Ninh Thị Nhuần - xã viên HTX chè Tân Hương chia sẻ: “Tôi khâm phục sự kiên trì của chị Nhài”. Chính thức vào HTX chè Tân Hương từ năm 2014 vì thấy cách làm của HTX rất bài bản, xã viên này được bà Nhài nhiều lần hướng dẫn kỹ thuật, chỉ cho cách ghi chép nhật ký, cách bón phân, chăm sóc, mua loại phân nào thì đảm bảo, số lượng bao nhiêu...

“Chị thường phân tích thiệt hơn, so sánh hiệu quả để bà con thấy được cái lợi của sản xuất sạch và yêu cầu ghi chép thử nghiệm chất lượng, chi phí đầu vào, giá bán ra. Chính nhờ cách làm này, nhiều xã viên thấy được lợi ích và nghe, học theo cách của HTX. Hằng năm, chúng tôi được HTX cho đi nghỉ mát; gia đình ai có người ốm đau hay việc hiếu, hỉ đều được thăm hỏi, chia sẻ, động viên nên chúng tôi thấy rất ấm áp” - bà Nhuần chia sẻ.