Chuyện tuần này, có chút ầm ĩ, là việc một xưởng trị liệu nghệ thuật của hai bạn trẻ phản ứng khi thấy hệ thống trường tiểu học Vinschool tuyển sinh các lớp ngoại khóa với tên gọi và nội dung của mình. Lãnh đạo Vinschool lập tức đến làm việc, vỡ lỡ ra một chuyện buồn khác…

Chuyện là vầy. Chàng trai trẻ Lê Đăng Ninh cùng vợ lụi cụi mở một trung tâm “dạy trẻ con chơi với hội họa” – như cách mà họ mong muốn, để trẻ con được tự do tưởng tượng, khám phá màu sắc. Câu chuyện lãng mạn của đôi nghệ sĩ trẻ này, trải qua hàng loạt gian khó, thành công thì ít, chông gai thì nhiều, nhưng cũng tạo dựng được dăm ba trung tâm mới ở khắp Hà Nội và cái tên Tí Toáy ít nhiều được nhắc đến trong cộng đồng các phụ huynh.

Đùng một phát, Ninh nhận được thắc mắc từ phụ huynh về việc Tí Toáy mở lớp tại hệ thống Vinschool mầm non không. Ninh hết hồn, và khẳng định chưa nhận được một lời mời hợp tác nào từ phía Vinschool mầm non về vấn đề này. Kiểm tra, thấy rõ trên các kênh thông tin, là trường mầm non Vinschool ở Riverside đã tuyển sinh được 17 bé / tuần sau là khai giảng với mức học phí 9,6tr/1 năm. Bên Harmony cũng đã tuyển sinh chương trình liên kết với Tí Toáy và tuần sau cũng khai giảng.

Một lớp học của Tí Toáy. Ảnh: Facebook Tí Toáy

Ninh không biết làm sao, vì rõ là chuyện châu chấu đá xe rồi. Anh chàng bèn lên mạng, và đăng một cái thư phản đối, lời lẽ cũng tương đối chừng mực. Và gần như ngay lập tức, hai hiệu trưởng của hai trường mầm non này xuất hiện để tìm hướng giải quyết.

Hóa ra, có một trung tâm tên là Tí Toáy 9598 do một bạn tên Nguyễn Hồng Hạnh mạo danh Tí Toáy Atelier để hợp tác với Vinschool trong việc mở các lớp học ngoại khoá sau giờ học. Đây là một sự việc mà Tí Toáy là người bị hại,Vinschool là đơn vị liên đới, còn bạn Hạnh thì chưa thấy xuất hiện trở lại. Ngồi nghe lại toàn bộ băng ghi âm của cuộc làm việc, thấy rất thú vị. Ninh không muốn làm căng câu chuyện, vì bạn chỉ mong được yên ổn làm ăn tránh những việc lằng nhằng như thế này. Bên Vinschool không ỷ mình to, mà lại rất thiện chí hợp tác, tạm dừng mọi hoạt động để chờ một cuộc gặp “ba mặt một lời”.

Trà dư tửu hậu, anh em đem trường hợp này ra, để nghĩ xem mình có thể học được gì. À, đầu tiên, sẽ thấy, bán hàng cho một ông to đùng như Vinschool cũng không phải là khó, vì một bạn nào đó mới mở trung tâm cũng có thể tiếp cận và bán được hàng. Vậy nên dù mới khởi nghiệp, hãy cứ tự tin vào sản phẩm của mình để đi tiếp cận những ông lớn, hành trình sẽ nhanh hơn một đoạn. Tiếp theo là gì, chẳng biết Tí Toáy của Ninh đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ chưa, nếu chưa thì rõ là khó rồi. Anh em nhìn quanh, có ai còn chưa đăng ký sở hữu trí tuệ không? Chà, có tới mấy người…

Thêm vào, là chuyện châu chấu đá xe, trong thời điểm mạng xã hội này, có vẻ vẫn có thể xảy ra được. Mạng xã hội như một con dao ngàn lưỡi, biết dùng thì được lợi, không thì sẽ bị nó xay nhuyễn ra thành bột. Thử tưởng tượng, nếu chuyện của Ninh chỉ là một động thái cố tình làm lố để nổi tiếng, thì sao nữa? Kế hoạch “phòng thủ trên mạng xã hội của bạn là gì?” – chẳng có cánh tay nào giơ tên. Đáng sợ quá. Còn lại, là chuyện xử lý những gập ghềnh trên đường khởi nghiệp như thế này, mà thiếu bình tĩnh thì chỉ có chết. Ơn trời là Ninh không mất bình tĩnh để đưa ra những phát ngôn thiếu cẩn trọng, và luôn biết chừa đường lui cho tất cả các bên chứ không làm căng. Bao nhiêu trường hợp làm căng ngày trước, toàn dẫn đến đỗ vỡ và ai cũng bị tổn thương…

Lại nhớ một câu nói, làm khởi nghiệp tức là bước vào một trường học lớn, và ai cũng phải trải qua những bài học đắt giá, mà nếu may mắn thì còn sống, không thì… tiêu.