Tác phẩm mới của đạo diễn Makoto Shinkai có câu chuyện hấp dẫn với yếu tố giả tưởng chủ đạo. Tuy nhiên, kịch bản phim thực tế lại quá ôm đồm, thiếu triệt để.

Makoto Shinkai là cái tên nổi bật của ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản hiện đại. Anh nổi tiếng với các tác phẩm sở hữu phần hình ảnh và âm nhạc ấn tượng, cùng những câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu lứa đôi khiến khán giả phải thổn thức như 5 Centimeters Per Seconds (2007) hay The Garden of Words (2013).

Đỉnh cao sự nghiệp của Shinkai phải kể đến Your Name - bộ phim hoạt hình gây bão phòng vé Nhật Bản hồi mùa hè 2016 và sau đó chinh phục khán giả toàn cầu. Tác phẩm ghi điểm nhờ câu chuyện tình yêu tuổi teen thú vị, sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố đời thường với kỳ ảo, hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời, cùng phần âm nhạc giàu cảm xúc do nhóm RADWIMPS sáng tác và thể hiện.

Weathering with You là bộ phim tiếp theo của đạo diễn Makoto Shinkai sau Your Name cách đây ba năm.

Your Name thành công tới mức bộ phim sau đó đạt doanh thu quốc tế cao hơn cả huyền thoại Spirited Away (2001) của Studio Ghibli và trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Makoto Shinkai, giúp tên tuổi anh sánh ngang các bậc huyền thoại như Hayao Miyazaki, Isao Takahata.

Sau ba năm, Makoto Shinkai đem tới cho khán giả Weathering with You. Trong phim, Hodaka (Kotaro Daigo) là cậu thiếu niên 16 tuổi một mình bỏ nhà lên Tokyo để tự lập.

Sau một hồi vật lộn giữa chốn thành thị phức tạp, cậu được nhận làm nhân viên cho một tòa soạn nhỏ chuyên viết bài tổng hợp tin đồn câu khách, do ông bố đơn thân Suga (Shun Oguri) làm chủ.

Một lần tình cờ, cậu làm thân với Hina (Nana Mori) - cô bé sống một mình với người em trai sau khi mẹ qua đời. Hina tiết lộ cho Hodaka bí mật rằng cô bé sở hữu khả năng thay đổi thời tiết từ mưa gió sang nắng ráo nhờ lời cầu nguyện của bản thân.

Để trang trải cho cuộc sống thiếu thốn, bọn trẻ bèn nghĩ ra cách tận dụng năng lực của Hina nhằm kiếm tiền. Cô bé tiến hành cầu nguyện và đem đến khoảng thời gian nắng đẹp rực rỡ cho những ai có nhu cầu, giữa bối cảnh Tokyo trải qua mấy tháng liền chỉ biết đến mưa gió. Song, đây cũng là lúc những biến cố bắt đầu ập tới.

Câu chuyện đậm nét tâm lý xã hội dễ theo dõi

Về cơ bản, Weathering with You sở hữu nội dung tương đối đơn giản, dễ theo dõi và nắm bắt. Bộ phim có tiền đề thú vị khi lần lượt giới thiệu các nhân vật chính với hoàn cảnh đặc biệt.

Đầu tiên, Hodaka là cậu thiếu niên một thân một mình bỏ nhà lên Tokyo để sống tự lập. Hành trình tìm việc làm mưu sinh của cậu trong phần đầu phim được xây dựng chân thực và thú vị, với những thử thách đời thường tưởng như dễ dàng nhưng không kém phần khó khăn.

Điều đó giúp khán giả hiểu rõ hơn hoàn cảnh và tâm lý nhân vật ngay từ ban đầu, cũng như tạo ra động lực hợp lý cho cậu đưa ra chuỗi quyết định sau này lúc gặp biến cố.

Bộ phim sớm giới thiệu hoàn cảnh của hai nhân vật chính, cũng như năng lực siêu nhiên của Hina mà không hề giấu giếm.

Về phía nhân vật nữ chính, bộ phim có hướng tiếp cận đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Năng lực kỳ ảo của cô bé Hina được giới thiệu từ sớm, chứ không hề bị giữ kín như một bí mật. Hoàn cảnh cuộc sống của cô bé được miêu tả đơn giản hơn Hodaka nhiều, dù cho thách thức mà Hina phải đối mặt thậm chí nặng nề hơn khi còn phải lo cho em trai.

Sau khi giới thiệu qua hoàn cảnh của Hodaka và Hina với nhiều nét tương đồng, Weathering with You nhanh chóng đi vào xây dựng mối quan hệ tương tác giữa hai nhân vật chính với cầu nối là sự đồng cảm về hoàn cảnh. Cả hai bắt đầu khám phá năng lực của Hina, rồi tận dụng nó để kiếm tiền, với tâm lý lạc quan, ngây thơ của con trẻ.

Càng về sau, mạch phim càng được đẩy lên cao với nhiều biến cố kịch tính. Tuy nhiên, hầu hết đều tương đối dễ đoán, với lối xây dựng và phát triển khuôn mẫu, an toàn.

Điều đó giúp phần đông khán giả có thể dễ dàng theo dõi tác phẩm. Tuy nhiên, với những ai kỳ vọng Weathering with You đem đến những điểm nhấn cao trào sáng tạo, độc đáo như cách mà Makoto Shinkai từng làm ở Your Name, có lẽ sẽ thấy đôi phần thất vọng.

Những dấu ấn nghệ thuật của Makoto Shinkai

Weathering with You tiếp tục thể hiện rõ nét điểm nhấn lớn nhất trong các tác phẩm của nhà làm phim Makoto Shinkai: phần hình ảnh và âm nhạc ấn tượng.

Bộ phim mới đem đến cho khán giả hàng loạt khung hình đẹp mắt, đầy chi tiết, với hiệu ứng thiên nhiên cực kỳ sinh động. Từng hạt mưa, giọt nước trong phim khi nhỏ xuống đều được thể hiện cầu kỳ, không mang tính ước lệ. Cử động và biểu cảm của nhân vật luôn uyển chuyển, mượt mà, cũng như kết hợp với môi trường xung quanh đầy hài hòa.

Về phần hình ảnh, Weathering with You gần như không có chỗ chê.

Tuy nhiên, nếu so sánh với những tác phẩm khác của Makoto Shinkai như The Garden of Words hay Your Name, Weathering with You lại có phần kém bắt mắt hơn. Do bối cảnh phim hầu như chỉ diễn ra vào những ngày mưa không dứt với bầu trời xám xịt u ám thường trực, nên phần hình của bộ phim dễ gây ra cảm giác nặng nề, đơn điệu, dù thực tế vẫn đẹp mắt và chi tiết.

Những khung hình rực rỡ khi ánh nắng mặt trời xuất hiện nhờ lời cầu nguyện của cô bé Hina trở thành điểm nhấn hiếm hoi xuyên suốt cả tác phẩm được nhuốm một màu xám buồn bã.

Phần âm nhạc trong phim tiếp tục do RADWIMPS thực hiện như Your Name. Các bản nhạc nền không lời lẫn có lời được lồng ghép vào từng trường đoạn một cách hợp lý, giúp nâng cao hiệu ứng cảm xúc, đặc biệt là trong đoạn cao trào hồi cuối của bộ phim.

Bên cạnh hai nhân vật chính, nhóm nhân vật phụ trong phim được xây dựng hoàn cảnh và cá tính rõ nét, có điểm nhấn riêng, với vai trò quan trọng xuyên suốt mạch truyện chính. Đây là điểm cộng của Weathering with You so với các tác phẩm trước của Makoto Shinkai.

Kịch bản ôm đồm khiến lý tưởng còn mơ hồ

Áp dụng cách triển khai câu chuyện với diễn biến đơn giản, tuyến tính dễ nắm bắt hơn hẳn so với Your Name, nhưng lần này, Makoto Shinkai chưa thực sự thành công trong việc tận dụng và phát triển những lý tưởng mà ông muốn lồng ghép vào tác phẩm mới.

Weathering with You đề cập đến nhiều vấn đề xã hội như việc trẻ vị thành niên phải tự vật lộn kiếm sống trong xã hội Nhật Bản hiện đại, lý tưởng về vòng tuần hoàn của khí hậu Trái Đất, truyền thuyết về các Vu nữ đóng vai trò kết nối con người với thiên nhiên trong tín ngưỡng Thần đạo của Nhật Bản. Tiếc rằng, tất cả đều mới chỉ được nhắc đến hời hợt, chứ chưa được khai thác kỹ lưỡng.

Bộ phim mang nhiều ý tưởng hứa hẹn, nhưng rốt cuộc hầu hết đều bị bỏ ngang, lỡ dở.

Hoàn cảnh tương đồng giữa Hodaka với Hina ban đầu là tiền đề để xây dựng mối quan hệ của hai người. Nhưng bộ phim cũng không tiếp tục đào sâu hơn vào câu chuyện của Hodaka, hay hoàn cảnh khó khăn của Hina với em trai khi chúng không còn mẹ.

Bộ đôi có thể nhanh chóng kiếm tiền nhờ năng lực của Hina một cách đơn giản, chẳng gặp phải khó khăn gì đáng kể. Sau một chút vấn đề với chính quyền, bộ phim đem đến cái kết đơn giản, gần như chẳng buồn giải quyết bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống thường nhật của đôi trẻ.

Truyền thuyết về các Vu nữ trong tín ngưỡng Thần đạo cổ xưa của Nhật Bản là yếu tố giả tưởng rất tiềm năng để khai thác theo nhiều hướng. Tuy nhiên, tất cả thực tế chỉ được thể hiện qua vài lời kể chuyện cổ tích đơn điệu, chứ không được cụ thể hóa bằng hình ảnh hay trải nghiệm của chính các nhân vật.

Thậm chí, huyền thoại về bi kịch của các Vu nữ mà Hina sẽ mắc phải cũng chỉ có cách giải quyết một cách sơ sài và dễ dàng đến mức có phần lười biếng.

Các chi tiết đề cập đến vòng tuần hoàn của khí hậu Trái Đất, hay nhắc đến các vấn đề liên quan đến tình hình xã hội Nhật Bản, đều sơ sài, lạc lõng, và gần như không có vai trò gì cụ thể. Một hướng đi mới của nội dung rất tiềm năng, nhưng chỉ được tiết lộ quá muộn và cũng bị bỏ lửng.

Vấn đề cũng nằm ở chính mối quan hệ giữa Hodaka và Hina khi cách xây dựng hai nhân vật có phần thiên lệch.

Bản thân mối quan hệ của hai nhân vật chính Hodaka và Hina có lối xây dựng còn vội vàng. Từ sự đồng cảm về hoàn cảnh ban đầu được thể hiện tương đối tốt, bộ phim lại chưa thể đẩy mạnh tình cảm của cả hai lên nấc thang mới một cách rõ rệt. Hậu quả là Hodaka và Hina thiếu đi các chi tiết để kết nối và tương tác cụ thể.

Một phần nguyên nhân nằm ở chỗ Hodaka được ưu tiên xây dựng chi tiết, rõ ràng về cả hoàn cảnh lẫn cá tính, còn Hina lại rất mờ nhạt, dù bản thân cô bé là người tạo ra thử thách và xung đột chính cho toàn tác phẩm. Tình cảm của họ luôn một chiều khi Hina gần như không có sự phát triển về tính cách hay đóng góp cho mối quan hệ của cả hai.

Ôm đồm nhiều chủ đề nhưng không tận dụng một cách thấu đáo khiến Weathering with You trở nên còn mơ hồ về mặt lý tưởng, lửng lơ về mặt cảm xúc. Tuy vậy, đây vẫn là một xuất phẩm đáng xem của Makoto Shinkai, với chất lượng sản xuất ấn tượng và câu chuyện dễ xem, dễ hiểu với hầu hết đối tượng khán giả đại chúng.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Đứa con của thời tiết.

Theo Zing