Dù đều là những kẻ săn mồi đáng sợ bậc nhất trên Trái Đất, nhưng tình bạn thân thiết của chú gấu Baloo, sư tử Leo và hổ Shere Khan tại Trung tâm phục hồi chức năng cho động vật Ark Animal ở bang Georgia, Mỹ đã khiến nhiều người phải sửng sốt.

Chú gấu Baloo, sư tử Leo và hổ Shere Khan đã có một tình bạn vô cùn thắm thiết khi sinh sống tại Trung tâm Phục hồi chức năng cho động vật Ark Animal ở bang Georgia, Mỹ được 15 năm.

Được biết, cả 3 con vật đáng thương này đều bị bọn buôn bán ma túy nhốt chung trong căn hầm của một ngôi nhà tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Ở đây, chúng phải sống trong điều kiện vô cùng thảm hại.

Thậm chí, sau khi được cứu sống, chú gấu Baloo còn phải phẫu thuật để loại bỏ bộ yên cương bị dính sát vào thân thể.

Đến năm 2001, khi cảnh sát phòng chống ma túy ập đến triệt phá tụ điểm này đã cứu sống được chúng.

Sau đó, cả 3 được đưa về Trung tâm phục hồi chức năng cho động vật Ark Animal ở bang Georgia, Mỹ.

Được biết, Baloo là một chú gấu đen Mỹ, Leo là sư tử châu Phi, còn Shere Khan thuộc loài hổ Bengal. Nếu sinh sống trong thiên nhiên hoang dã, chúng rất khó có được cơ hội gặp nhau.

Thế nhưng, số phận đã đưa cả 3 “kẻ săn mồi” này đến với nhau và sinh sống chung một mái nhà tại Trung tâm phục hồi chức năng cho động vật Ark Animal.

Vì bị nhốt nhiều năm, nên các bản tính hoang dã của cả 3 không còn. Do đó, các nhân viên ở Ark Animal đã quyết định giữ chúng lại để chăm sóc.

Kể từ đó, cả 3 con vật này đã sinh sống với nhau rất hòa thuận và xem nhau như “bạn tri kỷ”.

Chú gấu Baloo, sư tử Leo và hổ Shere Khan luôn dành nhiều thời gian ở bên nhau.

Cả 3 sống rất hòa thuận.

- Video: Tình bạn của chú gấu Baloo, sư tử Leo và hổ Shere Khan.