Nguyễn Hà Đông - cha đẻ của Flappy Bird - một trò chơi từng khiến thế giới điên đảo cách đây 4 năm - đã nói lời tạm biệt và cảm ơn người chơi trên thiết bị Apple sau khi hệ điều hành iOS 11 chính thức ra mắt vào ngày hôm nay.

Trên trang cá nhân Facebook của mình, Nguyễn Hà Đông viết: “Ứng dụng trò chơi Flappy Bird nguyên bản sẽ không chơi được trên các hệ điều hành iOS mới kể từ ngày hôm nay với việc iOS 11 ra mắt. Cảm ơn các bạn vì đã chơi và ủng hộ trong 4 năm qua”.

Bình luận dưới trạng thái này, Nguyễn Xuân Giang - CEO của trò chơi Việt cũng đang gây tiếng vang trong cộng đồng quốc tế là Dance Face Challenge - tỏ ra tiếc nuối khi đặt ra giả thiết: “Điều gì xảy ra nếu họ (người chơi - PV) không nâng cấp phần mềm chỉ để chơi trò chơi này. Hãy chia sẻ thông điệp này để điều đó xảy ra”.


Ảnh chụp màn hình Facebook của Nguyễn Hà Đông.

Trả lời cho câu hỏi cứ để Flappy Bird bị khai tử khỏi iOS hay sao, Nguyễn Hà Đông cho biết: “Trách nhiệm hỗ trợ của tôi với ứng dụng đã xong từ năm 2014”.

Ngày 24/5/2013, Nguyễn Hà Đông đưa Flappy Bird lên App Store miễn phí. 8 tháng sau đó, trò chơi bất ngờ trở nên nổi tiếng và lan nhanh như một loại virus. Đến tháng 2/2014, game này trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất tại hơn 100 quốc gia và đạt trên 50 triệu lượt tải về. Bất ngờ ngày 9/2/2014, Đông bất ngờ tuyên bố xóa Flappy Bird, và ngày 10/2, anh thực hiện tuyên bố này.

Tuy nhiên, không vì thế mà sức hút của trò chơi giảm xuống. Kết thúc năm 2014, Flappy Bird lọt top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google đồng thời lọt top những hoạt động nổi bật nhất trên Youtube trong năm đó.