Người đàn ông không ăn uống gì trong 70 năm vẫn sống bình thường, con người phát hiện ra cà phê nhờ vào những con dê hay tim của cá voi xanh bằng 1 chiếc ô tô… là những kiến thức mà bạn có thể chưa biết có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Prahlad Jani - một người đàn ông 82 tuổi đã chia sẻ với tờ Telegraph rằng, cụ rời khỏi nhà khi mới lên 7 tuổi và lang thang khắp bang Rajasthan, Ấn Độ. Jani tin cụ được một nữ thần phù trợ nên không cần ăn hay uống mà vẫn sống bình thường. Nữ thần rót thuốc tiên qua một lỗ trong vòm miệng của cụ. Theo lời kể của Jani thì trong suốt 7 thập kỷ qua, cụ không ăn, uống và cũng chẳng thải thứ gì ra khỏi cơ thể.

Tình cảm mẫu tử thiên liêng đúng trong cả thực tế lẫn lý thuyết.

Con người biết đến cà phê nhờ những con dê.

Tròn 158 năm ngày John Hanning Speke trở thành người châu Âu đầu tiên nhìn thấy hồ Victoria (hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi và lớn thứ nhì trên thế giới).

Với việc có thể dài tới 30m và nặng 180 tấn, không khó để hiểu vì sao cá voi xanh lại có trái tim to bằng một chiếc ô tô con.

Định nghĩa về hố đen.

Điều này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người cảm thấy cực kỳ khó tin.