Theo nhà báo Phùng Quang Chính - Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản - GS Huỳnh là nhà khoa học đầu ngành nhưng rất giản dị và khiêm nhường, gần gũi.


"Là một nhà khoa học xuất thân nông dân nên con người ông toát lên sự chất phác, hiền lành, chịu khó và cũng vì đi ra từ đồng ruộng nên ông rất thương nông dân, thương người nghèo. Gần đây, ông tham gia rất nhiều hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, vinh danh các cây di sản.

Dù tuổi cao nhưng khi đi khảo sát, GS Huỳnh lúc nào cũng rất say sưa. Có lần trong chuyến khảo sát, ông bị thụt xuống hố bùn sâu đến mức phải nhờ kiểm lâm cố gắng lắm mới kéo ông lên được, nhưng sau đó ông vẫn không hề than thở một câu.

Về tình cảm lưu luyến, sự trân quý mà người dân dành cho GS Huỳnh, tôi nhớ mãi hình ảnh được chứng kiến khi tham gia buổi giao lưu tại làng Lưỡng Quán, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đó là một hình ảnh mà tôi không thể tưởng tượng ra: Khi GS Huỳnh phải trở về, hàng trăm người kể cả già và trẻ đứng dọc đường vẫy chào tạm biệt với vẻ mặt trìu mến như muốn níu chân ông" - nhà báo Phùng Quang Chính cho biết.