Trên thế giới có một số người xuất hiện ở đám tang của mình với những câu chuyện ly kỳ nhưng cũng có phần rùng rợn.

Người đàn ông Brazil sống lại trong đám tang của mình

Ron nguoi chuyen chet di song lai trong dam tang

Năm 2012, Gilberto Araujo ở Brazil được tuyên bố là đã chết. Tuy nhiên, Araujo bất ngờ sống lại ngay giữa đám tang. Thi thể người quá cố là người bạn cùng làm của ông Araujo. Đây là một trong số ít người xuất hiện ở đám tang của mình, gây xôn xao dư luận.

Sự việc hy hữu này xảy ra do gia đình Araujo nhầm thi thể của một người đàn ông khác rất giống với Araujo là người nhà của mình sau khi không gặp ông trong suốt 4 tháng.

Sau khi biết được gia đình chuẩn bị tang lễ cho mình thông qua người quen, ông Araujo đã gọi điện cho người bạn đến lễ tang nhưng không ai tin ông vẫn còn sống. Do vậy, mọi người đã vô cùng kinh ngạc khi ông Araujo xuất hiện ở đám tang của mình. Sau cùng, thi thể người đàn ông bị nhầm là Araujo được trao lại cho cảnh sát để xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân.

Người vợ xuất hiện trong tang lễ của mình để vạch mặt người chồng sát nhân

Ron nguoi chuyen chet di song lai trong dam tang-Hinh-2

Năm 2016, câu chuyện của Noela Rukundo nổi tiếng thế giới. Cụ thể, Rukundo, sống tại Melbourne (Australia) đã về Burundi cùng chồng để tham dự lễ tang người mẹ kế.

Tuy nhiên, điều Rukundo không ngờ đến là chính người chồng đã thuê sát thủ giết mình khi nghi ngờ vợ sẽ bỏ ông vì một người đàn ông khác. May mắn là những tên sát thủ được người chồng thuê không giết hại phụ nữ. Những người này còn tiết lộ chính người chồng đã thuê họ để giết cô.

Sau khi được thả tự do, Rukundo có trong tay thẻ nhớ có chứa nội dung ghi âm các cuộc đàm thoại giữa chúng với người chồng âm mưu giết vợ. Người chồng cứ ngỡ người vợ đã bị giết chết nên về Australia tổ chức tang lễ.

Xuất hiện trong chính lễ tang của mình, Rukundo đã báo cảnh sát bắt giữ người chồng sát nhân độc ác. Với tội ác đã gây ra, người chồng bị kết án 9 năm tù giam cho tội danh kích động giết người.

Tự làm tang lễ để xem có bao nhiêu người đến viếng

Ron nguoi chuyen chet di song lai trong dam tang-Hinh-3

Zhang Deyang, 66 tuổi, không có vợ con, sống ở Trung Quốc, đã quyết định tự tổ chức tang lễ cho chính mình. Ông đã thông báo cho gia đình và bạn bè về việc tổ chức một lễ tang giả của chính mình.

Trong lễ tang giả trên, 40 người thân và bạn bè cùng vài trăm người hiếu kỳ từ các làng khác đã đến dự đám tang giả của Deyang. Tuy nhiên, theo ông Deyang, có khoảng 20 người thân, bạn bè không đến lễ tang mặc dù ông đã gửi lời mời.

"Tôi không thể tin được nhiều họ hàng, bạn bè lại thờ ơ với tôi đến thế", ông Deyang nói.