Cao nguyên Hòa Thắng ắt hẳn không còn là cái tên xa lạ của những bạn trẻ ưa dịch chuyển ở khu vực miền Nam. Tới đây, bạn như “lạc bước” vào vùng cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) đầy nắng và gió.

Cao nguyên Hòa Thắng nằm ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Annie Le.
Cao nguyên Hòa Thắng nằm ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Annie Le.


Địa danh này nằm cách thành phố Phan Thiết chừng 60 km. Ảnh: Annie Le.
Địa danh này nằm cách thành phố Phan Thiết chừng 60 km. Ảnh: Annie Le.


Hiện tại, đường tới cao nguyên Hòa Thắng đã được chính quyền địa phương nâng cấp nên đi lại rất dễ dàng. Ảnh: Annie Le.
Hiện tại, đường tới cao nguyên Hòa Thắng đã được chính quyền địa phương nâng cấp nên đi lại rất dễ dàng. Ảnh: Annie Le.

Du khách chỉ cần di chuyển theo hướng quốc lộ 1A đến ngã ba Lương Sơn thì rẽ phải, thêm một đoạn đường nữa, đôi mắt người lữ hành sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ đầy ma mị của cao nguyên Hòa Thắng. Ảnh: Annie Le.
Du khách chỉ cần di chuyển theo hướng quốc lộ 1A đến ngã ba Lương Sơn thì rẽ phải, thêm một đoạn đường nữa, đôi mắt người lữ hành sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ đầy ma mị của cao nguyên Hòa Thắng. Ảnh: Annie Le.

Ở đây, làn đường khá rộng nên du khách có thể thoải mái lựa chọn xe ô tô hoặc xe máy để du hí về đây. Ảnh: Annie Le.
Ở đây, làn đường khá rộng nên du khách có thể thoải mái lựa chọn xe ô tô hoặc xe máy để du hí về đây. Ảnh: Annie Le.

Đến gần hơn khu vực trung tâm, du khách sẽ thấy được cồn cát và nhiều mảng xanh của cây cỏ, mật độ phủ dày hơn đoạn đường lúc trước. Ảnh: Annie Le.
Đến gần hơn khu vực trung tâm, du khách sẽ thấy được cồn cát và nhiều mảng xanh của cây cỏ, mật độ phủ dày hơn đoạn đường lúc trước. Ảnh: Annie Le.

Vào mùa khô, cao nguyên Hòa Thắng như một tiểu hoang mạc khô cằn mà đầy quyến rũ. Ảnh: Annie Le.
Vào mùa khô, cao nguyên Hòa Thắng như một tiểu hoang mạc khô cằn mà đầy quyến rũ. Ảnh: Annie Le.

Ảnh: Annie Le.
Xa xa là bàu Trắng đầy mê hoặc và quyến rũ. Ảnh: Annie Le.

Ảnh: Hiếu Dương.
Ảnh: Hiếu Dương.

Ảnh: Annie Le.
Đi moto trên cát là thú vui không thể bỏ qua khi ghét thăm cao nguyên Hòa Thắng. Ảnh: Annie Le.

Hồ nước xanh ngắt. Ảnh: Annie Le.
Hồ nước xanh ngắt. Ảnh: Annie Le.

Ảnh: Hiếu Dương.
Ảnh: Hiếu Dương.