Khi nghe nói đến cá mập tấn công thì chắc hẳn rất nhiều người phải sợ hãi, bởi đây là một trong những “sát thủ” đáng sợ bậc nhất trong thiên nhiên hoang dã. Thế nhưng, rất ít ai có thể biết rằng, số người chết hàng năm do cá mập không bằng chết vì dừa rơi vào đầu.

Theo một thống kê của tổ chức phi lợi nhuận Hòa bình xanh (Greenpeace), mỗi năm, có đến 150 người thiệt mạng vì bị trái dừa rơi vào đầu. Trong khi đó, số lượng người chết vì cá mập tấn công chỉ khoảng 8-12 người/năm.

Điều này cho thấy, số lượng người chết vì dừa rơi vào đầu cao hơn gấp 10 lần so với bị cá mập tấn công. Qua thống kê này, Greenpeace muốn nhấn mạnh rằng, con người đã thổi phồng quá mức nỗi lo sợ về cá mập, khiến loài động vật này phải chịu điều tiếng xấu, thậm chí đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Số người chết hàng năm vì bị dừa rơi vào đầu gấp hơn 10 lần số người tử vong vì bị cá mập tấn công.

Khi nghe đến việc số lượng người tử vong hàng năm do dừa rơi cao gấp 10 lần so với bị cá mập tấn công, chắc hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ rằng, tại sao trái dừa lại có thể trở thành “sát thủ” đáng sợ hơn cá mập?

Để làm rõ điều này, các bạn cần phải biết rằng, cá mập tấn công người thường là do nhầm người với hải cẩu và sẽ “buông tha” chúng ta khi xác định chính xác là tấn công không đúng mục tiêu. Bên cạnh đó, việc con người khi đi biển luôn có các dụng cụ bảo hộ hoặc nhân viên cứu hộ, nên có thể cấp cứu kịp thời. Do đó, các vụ bị cá mập tấn công thường chỉ để lại những vết thương, ít nguy hiểm đến tính mạng.

Còn việc trái dừa rơi vào đầu là hoàn toàn khác. Với trọng lượng trung bình hơn 2kg/1 quả và chiều cao mỗi cây dừa ở bờ biển có thể lên đến hàng chục mét, việc bị một trái dừa rơi vào đầu sẽ gây ra một hậu quả vô cùng đáng sợ. Theo các nghiên cứu, nếu bị dừa rơi vào đầu, người bị nạn rất có thể sẽ ngay lập tức dính chấn thương sọ não, gây xuất huyết não và dẫn tới tử vong.

Một số kiến thức vui mà bạn có thể chưa biết:

Trong vòng 1 năm, mỗi người trung bình có khoảng 1.460 giấc mơ, tương đương với mỗi đêm, con người chúng ta mơ đến 4 lần.

Cách nhận ra nhau khá thú vị của loài sóc.

Do tạo hóa sắp đặt việc các đốt sống cổ và có cái cổ quá ngắn, nên lợn không thể ngước lên nhìn bầu trời được.

Trong cơ thể người, mắt là một trong những bộ phận phải làm việc nhiều nhất.

Lưỡi của hươu cao cổ có chiếc lưỡi quá dài phải không các bạn.

Một con số quá bất ngờ phải không các bạn?

Điều đặc biệt của loài sao biển.

Một kiến thức thú vị về tiếng Anh.