Đua chó là một loại hình giải trí có từ hàng trăm năm trước, và du nhập vào thành phố biển Vũng Tàu từ năm 2000. Vào mỗi chiều tối thứ 6, 7 hàng tuần, lại có hàng ngàn người từ khắp nơi háo hức đổ về đây xem những chú khuyển tranh tài.

"Nóng" như trên sân bóng đá

5 giờ chiều, tôi theo chân anh bạn người địa phương đến sân vận động Lam Sơn, nằm trên đường Lê Lợi, phường 1, TP Vũng Tàu. Nơi đây có trường đua chó chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

Các “vận động viên” 4 chân ra chào khán giả

Trường đua có các vòng đua được thiết kế không quá lớn, nên từ khán đài, có thể quan sát được từng bước chạy của các “vận động viên”. Trong trường đua có nơi dành cho những chú chó nghỉ ngơi, và nơi kiểm tra sức khỏe cho những chú chó trước khi thi đấu.

Mặc dù đến hơn 7 giờ tối những cuộc đua mới bắt đầu, nhưng lúc này, trong sân đã gần chật kín người, không khí sôi động chẳng khác gì chuẩn bị xem một trận bóng đá.

“Sân này có sức chứa 5.000 người lận đó. Nhưng khán đài chính chỉ chứa được khoảng 2.000, còn lại phải đứng. Nhưng nếu đến trễ là ở ngoài sảnh mà xem qua màn hình chứ không xem trực tiếp được đâu”, anh bạn tôi nói.

6 giờ, khi trong sân không còn… chỗ đứng nữa, những “nài” khuyển bắt đầu xuất hiện, mỗi người dắt theo một “vận động viên” 4 chân, được đánh số từ 1 đến 8.

Anh bạn tôi nói: “Đây là giống chó săn Greyhound, có nguồn gốc từ Ailen được người Úc lai giống. Nhìn hình thức bên ngoài rất dễ nhận dạng: chân cao, bụng thon, mõm dài, chạy nhanh như tên bắn, có tập quán đi săn theo bầy đàn. Tôi đang có kế hoạch “tuyển” một em về đua nên tìm hiểu rất kỹ.

Chó Greyhound là giống chó xưa nhất mà con người từng biết và chúng hầu như không thay đổi gì từ thời cổ đại đến nay. Giống này rất thân thiện với con người. Giá một con bây giờ cũng trên trăm triệu chứ không dễ mua đâu.

Mỗi con có tên, tuổi, lý lịch riêng hẳn hoi. Sau khi trải qua những khoá huấn luyện và thử thách trên đường đua, những chú chó được huấn luyện viên xếp hạng, thấp nhất là hạng D, cao nhất là A, và nếu con nào giỏi hơn nữa thì 2A, 3A”.

05-38-16_nh-3 05-38-16_nh-5
Ngay khi con thỏ mồi vụt qua, đàn chó cũng lao theo như tên bắn

Trong khi anh bạn tôi nói, thì dưới sân, 8 chú chó trong một đợt đua, dắt đi 3 vòng trước khán đài A để khán giả đánh giá, ngắm nhìn và chọn con chó mình đặt cược và dự thưởng. Nhiều đứa trẻ được người lớn dắt đến tận nơi để vuốt ve chúng.

Theo lời anh bạn, mặc dù chúng đều trang bị rọ mõm, nhưng đó chỉ là yêu cầu bắt buộc, chứ thực ra, giống chó này rất thân thiện, chưa cắn ai bao giờ. Vả lại, chúng đều đã được huấn luyện rất kỹ trước khi ra sân thi đấu.

Sau khoảng 15 phút trình diễn, các chú chó được đưa vào 8 chuồng xuất phát, mỗi chú mặc áo được đánh số thứ tự. Hiệu lệnh mở cửa xuất phát vang lên.

Ngay lúc đó, một con thỏ mồi giả được điều khiển bằng điện trên đường ray ngay trước mắt đàn chó vụt qua.

Những con chó nhìn thấy con mồi, lao ra như tên bắn trong tiếng hò reo dậy trời. Bình quân đàn chó chạy hết vòng sân có chiều dài 450m trong vòng từ 25 - 30 giây. Tính ra tốc độ của chúng khoảng 65 km/giờ.

“Giống chó này chuyên săn thỏ, linh dương. Nên thấy thỏ là chúng tăng hết tốc lực. Mà ông xem vài lần sẽ thấy, có con thì xuất phát cực nhanh, có con lại có chiêu nước rút rất bài bản, kỹ thuật chứ không phải con nào cũng như con nào đâu”, anh bạn tôi nói.

Nhiều trò hấp dẫn

Trong lúc những chú khuyển thi đấu, người xem tham gia chương trình dự thưởng để cho cuộc đua thêm hồi hộp, hấp dẫn. Trước khi chọn chó để đặt thưởng, người chơi sẽ được phát một cuốn tài liệu có giới thiệu về cách nắm bắt các cơ hội trúng thưởng, giới thiệu khá chi tiết về từng chú chó, từ những thành tích đua tốt, xấu đến tình trạng sức khoẻ, cuộc đua gần nhất có tham gia.

Những thông tin này giúp cho người chơi có sự tính toán, cân nhắc khi đưa ra quyết định lựa chọn. Tuy vậy, đây chỉ là một chút “gia vị” cho cuộc đua thêm hấp dẫn nhằm tạo cảm giác thư giãn, giải trí cho du khách đến xem chứ hoàn toàn không mang tính cá cược, hơn thua, cao thấp. Trong trường đua có 5 màn hình tivi thường trực để đưa thông tin về các con chó và tỷ lệ đặt cược. Hệ thống loa phóng thanh bố trí khắp khán đài luôn có lời bình luận hấp dẫn về tên và thành tích của các chú chó.

05-38-16_nh-9
Kết quả thi đấu được cập nhật trên bảng điện tử

“Đặt cược vậy là hình thức cờ bạc đỏ đen rồi còn gì”, tôi cười, nói với anh bạn. “Không biết có phải đỏ đen không, nhưng đây là hợp pháp, được cấp phép hẳn hoi. Với lại, số tiền cược không lớn, 20 ngàn là có thể tham gia. Đến đây xem mà không cược thì không có sự hồi hộp, thiếu hấp dẫn”, anh bạn tôi phân bua.

Anh bạn tôi bảo, đến đây xem ít người không dự thưởng lắm, vì tỷ lệ đặt cược hấp dẫn, có con chó đạt tỷ lệ đặt cước cao gấp 60 lần. “Gấp 60 lần là sao?”, tôi hỏi. “Nghĩa là anh mua một vé giá 20.000 đồng để chọn một con về nhất, nếu đoán đúng sẽ được trả thưởng 600.000 đồng; khách hàng mới "chơi" thử lần đầu sẽ được nhân viên trường đua tư vấn thông tin về thành tích thi đấu của từng con.

Cũng chỉ với 10.000 đồng, người chơi có thể được 21 triệu đồng nếu đoán trúng thứ tự cùng lúc cả 6 con chó về đích trong một vòng đua. Sau 1 tháng, nếu không có người trúng giải, số tiền thưởng sẽ tăng thêm 2 triệu đồng”, anh bạn tôi giải thích.

Ngoài đặt cược trực tiếp, người xem còn có trò chơi đoán số trúng thưởng, tức nếu đoán đúng con số mấy về nhất sẽ có thưởng, dù số tiền không nhiều. Đây là một hình thức thu hút người đến tham gia mua vé.

“Nếu muốn mỗi lần đến xem được ngồi trong phòng máy lạnh trong vòng một năm thì đăng ký hội viên, mua thẻ vàng giá 2 triệu đồng, trong vòng 1 năm. Ở đây còn có loại hình “sở hữu chó đua”, tức là anh thích con nào, anh đăng ký làm chủ sở hữu của nó, tất nhiên không phải là mang nó về nhà. Mà là đóng tiền “bảo kê” cho con chó đó. Tuỳ theo con mà giá chủ sở hữu từ 10 đến 50 triệu đồng. Trong vòng 1 năm, nếu con chó anh sở hữu đua thắng, anh sẽ được thưởng số tiền tương ứng với giải thưởng mà nó thắng” anh bạn tôi cho biết.

05-38-16_nh-10
Sau khi thi đấu xong, chú khuyển được cởi “áo”, tắm mát và nghỉ dưỡng trong khu chăm sóc dành cho vận động viên khuyển

Không phải tự nhiên mà loại hình vui chơi giải trí này thu hút được đông đảo khán giả, nhất là khách du lịch bởi vì khi đến đây họ được sống trong không khí thể thao, sôi động, họ cảm thấy được thư giãn, phấn khởi vì được hò hét, cổ vũ thoải mái trong suốt quá trình đua; có thể thấy được tốc độ chạy và sự bứt phá của những vận động viên “khuyển”; họ cảm thấy rất thỏa mái, vui vẻ, thư giãn vào dịp cuối tuần, lấy lại được tinh thần để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới; đặc biệt là khách du lịch vừa được thưởng thức cảnh đẹp lại vừa được giải trí bởi môn thể thao lạ mắt này.

“Chó săn Greyhound khi nhập về Việt Nam có giá gần 2 ngàn USD một con. Hiện công ty đang nuôi và huấn luyện 800 con tại Trung tâm ở TP Bà Rịa. Mặc dù đây là loại hình giải trí hấp dẫn, thu hút nhiều người, nhưng hiện chúng tôi vẫn phải bù lỗ. Vì chi phí quá cao, trung bình chi phí cho 1 con mỗi tháng hết khoảng gần 3 triệu đồng. Tính ra mỗi tháng hết hơn 2 tỷ đồng, chưa kể chi phí lương cho CBCNV và đủ thứ chi phí khác”, ôngNguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Giám đốc Cty CP Dịch vụThể thao giải trí (SES).