Anh chàng Edgardo vừa khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng khi có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với chú thần ưng California - loài chim lớn nhất Bắc Mỹ.

Theo tờ Daily Mail, trong một lần tình cờ, anh Edgardo đã cứu vớt chú thần ưng California kể trên khi nó bị rơi khỏi tổ từ lúc còn nhỏ. Sau đó, anh chàng người Argentina đích thân nuôi nấng chú chim này tới lớn rồi trả nó về với thiên nhiên hoang dã.


Edgardo và chú thần ưng ôm nhau.
Edgardo và chú thần ưng ôm nhau.

Tuy nhiên, chú thần ưng California vẫn không bao giờ quên ân nhân đã cứu sống mình. Bởi vì, sau khoảng thời gian khá lâu, nó bất ngờ trở về thăm Edgardo và dang rộng đôi cánh như muốn ôm trọn ân nhân vào lòng.
Trong khi đó, Edgardo cảm thấy rất bất ngờ khi được chú chim nhỏ ngày nào về thăm. Đồng thời, chàng trai người Argentina cũng tỏ ra rất vui khi được gặp lại “người bạn thân”.

Chứng kiến điều này, không ít người đã tỏ ra rất ngưỡng mộ đối với Edgardo. Bởi vì, chuyện hội ngộ của anh với chú thần ưng California chẳng khác nào một câu chuyện "vô thực", chỉ có ở trong các bộ phim.

- Video: Cuộc hội ngộ của “Thần điêu đại hiệp” và thần ưng ngoài đời thực. Nguồn: Daily Mail.