Mỏ muối thuộc vùng tam giác Afar được mệnh danh là “địa ngục trần gian” ở Ethiopia với nhiệt độ trung bình lên đến 60 độ C. Mặc dù vậy, phong cảnh nơi đây lại khiến không ít người mê mẩn khi ghé thăm.

Từ lâu, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia nổi tiếng là vùng đất nghèo nàn, khắc nghiệt. Hàng năm, quốc gia gia này có hàng nghìn người chết vì đói khát.

Họ phải làm việc hơn 8 tiếng dưới nhiệt độ 60 độ C, nhưng chỉ kiếm được khoảng 5 bảng/ngày.

Phương tiện vận chuyển của những người dân nghèo nơi đây chủ yếu là lạc đà và lừa.

Tuy vậy, phong cảnh nơi đây lại đậm chất thơ.

Mỏ muối ở vùng tam giác Afar đẹp như tranh vẽ khi được chụp từ trên cao.

Các mỏ muối nằm ở vùng tam giác Afar, trải dài diện tích hơn 155km vuông.

Nhiếp ảnh gia du lịch Joel Santos đã dành thời gian tìm hiểu cuộc sống và ghi lại những hình ảnh đẹp của những người lao động nghèo nơi đây.

Hai chú lạc đà tranh thủ nghỉ ngơi.


Người đàn ông nghèo đi chân trần dưới cái nắng 60 độ C.

Cận cảnh mỏ muối.

Nước ở nơi đây nặng mùi muối và lưu huỳnh.


Mỗi năm, có 1,3 triệu tấn muối được 750 thợ mỏ khai thác.


Hiếm khi nhiệt độ ở vùng đất này lại hạ xuống mức 30,2 độ C như vậy.

Chân dung người thợ mỏ.