Trong khi đang truy tìm dấu vết hai nghi can của một vụ ẩu đả, chú chó nghiệp vụ của Cảnh sát hoàng gia Canada đã tìm thấy khẩu súng ngắn và bắn đạn.

Một chú chó nghiệp vụ của Cảnh sát hoàng gia Canada (RCMP) ở Chestermere, Alberta vào hôm thứ Năm (28/9/2017) đã vô tình xả đạn từ một khẩu súng ngắn trong khi đang cùng lực lượng cảnh sát điều tra một vụ đánh nhau ở bãi đậu xe của cửa hàng tạp hóa.

Chó nghiệp vụ phục vụ cho Cảnh sát hoàng gia Canada. Nguồn: RCMP
Chó nghiệp vụ phục vụ cho Cảnh sát hoàng gia Canada. Nguồn: RCMP

RCMP cho biết, một phát đạn đã được bắn ra, nhưng cả chú chó nghiệp vụ và cảnh sát đều không bị thương. Vào lúc này, chú chó đang được giao nhiệm vụ truy tìm dấu vết của hai nghi phạm.

Trước đó, lúc 18h30, cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ ẩu đả sau khi nhận được cuộc gọi về một cuộc tấn công có vũ khí tại cửa hàng tạp hóa. Hai người đàn ông đã cùng tấn công một người khác và có súng ngắn đã được nhìn thấy nhưng chưa khai hỏa.

Trong khi tìm kiếm dấu vết của các nghi can, con chó đã phát hiện thấy một khẩu súng ngắn ở một khu vực bụi rậm và cây gần cửa hàng tạp hóa.

“Trong quá trình lấy khẩu súng, con chó đã kích hoạt và bắn một phát” – RCMP cho biết.

Rất may con chó không bị thương và cũng không có người dân nào bị thương. Nạn nhân của cuộc ẩu đả đã được đưa tới bệnh viện. Nhưng từ việc phát hiện ra khẩu súng ngắn, cảnh sát tin rằng đây không phải là một cuộc ẩu đả tự phát và tỏ ra quan ngại cho an toàn của cộng đồng.