Cuối tuần trước, hàng triệu con cá chết trôi nổi trên sông Darling-Baaka chảy qua thị trấn Menindee, bang New South Wales, Australia. Cơ quan quản lý sông ngòi của địa phương cho rằng nguyên nhân là do nồng độ oxy trong nước sông cạn kiệt sau những trận lũ lụt và thời tiết nắng nóng gần đây.

Khoảng 500 cư dân của thị trấn đang phải hứng chịu mùi kinh khủng từ cá chết và họ đang phải đối mặt với những rủi ro về sức khỏe. “Mùi hôi thối thật khủng khiếp. Tôi gần như luôn phải đeo khẩu trang”, Geoff Looney, một nhiếp ảnh gia ở Menindee, cho biết.

Các quan chức địa phương đã thành lập một trung tâm hoạt động khẩn cấp ở Menindee để phối hợp dọn dẹp quy mô lớn trong tuần này.

Nguồn: ibtimes.co.in