Sáng 18/5, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Tương lai Việt Nam và Điện hạt nhân" đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 50 học sinh đến từ trường THCS Thanh Quan (Hà Nội), Câu lạc bộ nghệ thuật Teppi Art Club.

Cuộc thi vẽ tranh "Việt Nam và nhà máy điện hạt nhân" nằm trong chuỗi sự kiện "Khoa học và hạt nhân tại Hà Nội" 2016. Mục đích của cuộc thì này là gần gũi hoá nhà máy điện hạt nhân trong mắt công chúng, nhất là những em nhỏ.

Bên cạnh các học sinh trung học cơ sở, có rất nhiều bạn nhỏ là học sinh tiểu học, mầm non cũng hào hứng tham gia chương trình này.

Ý tưởng mà các em lựa chọn rất phong phú từ câu chuyện nhà máy điện hạt nhân nằm vững chãi trước mưa gió.

Em Võ Thảo Nguyên (Học sinh trường tiểu học Chu Văn An, Hà Nội) vẽ đường phố yên bình bên cạnh nhà máy điện hạt nhân.

Em Ngô Đức Anh (Học sinh trường tiểu học Đặng Trần Côn B) với ý tưởng nhà máy điện hạt nhân cứng cáp trước mọi sự tấn công.

Em Lee Quang Minh (học sinh trường THCS Thanh Quan) tự hào giới thiệu nhà máy điện hạt nhân trong tưởng tượng của mình.

Các tác phẩm được trưng bày để ban giám khảo chấm giải.

Em Phạm Thu Trà (HS trường THCS Thanh Quan) thuyết trình với ban giám khảo về ý tưởng của bức tranh.

Kết quả cuối cùng, em Phạm Thu Trà (đứng thứ 2 từ trái sang) đã giành giải Nhất cuộc thi. Giải Nhì và Ba được trao lần lượt cho các em Phan Thanh Thảo (ngoài cùng bên trái) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (đứng thứ 2 từ phải sang).