Một người phụ nữ bị khai tử nhầm ở Tây Ban Nha muốn giới chức địa phương hãy đào mộ người chết trùng tên và năm sinh với mình để chứng minh cô vẫn còn sống.

Mặc dù thực tế người phụ nữ 53 tuổi tên là Juana Escudero vẫn sống rất khỏe mạnh ở gần Serville tại Tây Ban Nha, nhưng chính quyền ở đây lại tin rằng cô đã bị chết từ 7 năm trước do một sai sót về văn thư.

Juana Escudero đang muốn chính quyền đào mộ người chết để chứng minh cô còn sống. Nguồn: Metro.co.uk
Juana Escudero đang muốn chính quyền đào mộ người chết để chứng minh cô còn sống. Nguồn: Metro.co.uk

Vào tháng 5/2010, một người phụ nữ có tên và năm sinh trùng khít với Escudero chết, nhưng theo thông tin của Cơ quan an sinh xã hội của Tây Ban Nha thì cả hai người phụ nữ này đều được tuyên bố là chết chứ không phải chỉ một người chết.

Thông tin đó chỉ được Escudero còn sống biết khi được phòng cấp cứu cho biết cô đã có tên trong danh sách khai tử. Kể từ đó Escudero dù vẫn còn sống nhưng không thể nào làm lại được bằng lái xe của mình hay thậm chí đến gặp bác sĩ để khám bệnh. Cô đã phải chịu đựng những đau khổ phức tạp này đến nay đã hơn 6 năm.

Escudero đã thông báo với chính quyền rằng, dù có thông tin cô đã chết nhưng với các giao dịch ngân hàng thì để cô vẫn còn sống và cần để thực hiện thanh toán các khoản thế chấp. Mặc dù nhiều lần tới tòa án địa phương và kho bạc, nhưng chính quyền vẫn không thể chứng minh Escudero còn sống.

Một bác sĩ đã đồng ý khám cho Escudero khi cô ấy cần chăm sóc khẩn cấp. Tuy nhiên Escudero bây giờ đang lên kế hoạch thực hiện các biện pháp quyết liệt để chứng minh cô vẫn còn sống.

Cô đã viết đơn kiến nghị đào mộ người mà chính quyền cho là cô đã chết để thử DNA và chứng minh cô không phải là người phụ nữ đã chết đó.