Tờ Huffington Post dẫn lời cảnh sát ở East Palestine, tiểu bang Ohio, Mỹ cho biết, một cậu bé 8 tuổi đã lái xe ôtô chở cô em gái 4 tuổi của mình tới cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty).
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty).

Điều đáng n​gạc nhiên hơn là cậu bé 8 tuổi này đã học lái xe bằng cách xem các video trên trang chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới YouTube.

Cậu bé đã lẻn ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ tối (giờ địa phương) khi bố mẹ đang ngủ.

Trong quá trình lái xe tới cửa hàng đồ ăn nhanh (dài gần 2,5km), cậu bé đã lái xe qua nhiều đường ray và ngã tư. Các nhân chứng cho biết, cậu bé lái xe rất chậm rãi và tuân thủ mọi luật lệ giao thông.

Cậu bé đã sử dụng tiền ​để dành trong lợn đất để mua bánh burger phô mai. Các nhân viên bán hàng còn nghĩ rằng cha mẹ cậu bé ngồi phía sau.

Một người bạn của bố mẹ cậu bé đã nhận ra "tài xế nhí" và ngay lập tức liên lạc với bạn mình. Trong lúc đợi bố mẹ tới đón, hai anh em đã thưởng thức món ăn yêu thích của mình.