Sáng 25/10, tang lễ của ông Nguyễn Hồng Trường - Phó Chủ tịch Quỹ IDG Ventures Việt Nam - đã diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai. Nhiều startup, bạn bè, cộng sự đã có mặt từ sáng sớm để đưa tiễn người thầy, người đồng nghiệp đáng kính của mình.

Hôm 24/10, thông tin về sự ra đi của ông Nguyễn Hồng Trường đã khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là các startup Việt. Rất nhiều người đã chia sẻ cảm xúc "bàng hoàng" khi biết tin ông Trường qua đời. Trong mắt các đồng nghiệp, cộng sự, ông Trường là người tài năng, tận tâm. Với cộng đồng khởi nghiệp, ông là người thầy đáng kính, thông tuệ và luôn sát cánh cùng họ phát triển.

Ông Trần Việt Đức - Đại diện của IDG Ventrures - không kìm được những giọt nước mắt khi nói về người bạn, người cộng sự của mình: "Chúng ta sẽ không nói lời tiễn biệt Trường, bởi Trường vẫn luôn ở trong trái tim mỗi chúng ta, trong tinh thần, ý thức. Trong 41 năm qua, anh Trường đã sống từng ngày trọn vẹn, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Nhưng bây giờ, xin anh hãy yên nghỉ".

Cáo phó của ông Nguyễn Hồng Trường.

Vòng hoa đưa tiễn của nhiều doanh nghiệp, công ty startup đã từng làm việc với ông Trường
Vòng hoa đưa tiễn của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, công ty startup từng làm việc với ông Trường.

Những người đưa tiễn không kìm được nước mắt
Những người đưa tiễn không kìm được nước mắt.

Nhiều người tiễn đưa

Viện chiến lược & chính sách khoa học công nghệ viếng
Đại diện Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đến viếng

Dòng người tiễn đưa ông Nguyễn Hồng Trường
Dòng người tiễn đưa ông Nguyễn Hồng Trường

Ông Nguyễn Thế Tân - Chủ tịch VC Corp
Ông Nguyễn Thế Tân - Tổng giám đốc VC Corp.

Bà Tạ Bích Loan (VTV) chia sẻ cảm xúc vào sổ tang.
Bà Tạ Bích Loan - Trưởng ban VTV3 - chia sẻ cảm xúc trong sổ tang.

Ông Đỗ Anh Tú thay mặt cộng đồng khởi nghiệp viết trong sổ tang.
Ông Đỗ Anh Tú thay mặt cộng đồng khởi nghiệp viết trong sổ tang.

Trong 41 năm qua, ông Nguyễn Hồng Trường đã sống một cuộc đời có ích