Nhà vật lý Stephen Hawking đưa ra ý kiến gây tranh cãi rằng, thế giới sẽ có một cuộc chạy đua mới của các "siêu nhân". Họ là những người giàu, sử dụng công nghệ để làm biến đổi DNA của bản thân và con cái để có các năng lực đặc biệt.

Hawking, tác giả cuốn sách Lược sử thời gian (A Brief History of Time), đã đưa ra những dự đoán này trong một loạt bài báo và tiểu luận trước khi qua đời hồi tháng 3 năm nay. Theo ông, kỹ thuật chỉnh sửa gene di truyền có thể tạo ra giống loài mới có năng lực như siêu nhân, đủ khả năng tiêu diệt phần còn lại của nhân loại.

 Nhà vật lý Stephen Hawking. Ảnh: Joe Giddens.
Nhà vật lý Stephen Hawking. Ảnh: Joe Giddens.

Những bài viết của Hawking được tổng hợp thành cuốn sách mang tên "Câu trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi lớn" (Brief Answers to the Big Questions), vừa được xuất bản vào ngày 16/10.

Hawking đề cập đến các kỹ thuật như Crispr-Cas9, một hệ thống chỉnh sửa DNA được phát minh cách đây 6 năm, cho phép giới khoa học chỉnh sửa gene có hại hoặc thêm gene mới. Bệnh viện Great Ormond Street tại London (Anh) từng sử dụng phương pháp chỉnh sửa gene để điều trị cho những trẻ em mắc một dạng bệnh bạch cầu hiếm không thể chữa khỏi.

"Tôi chắc chắn trong thế kỷ này, con người sẽ tìm ra cách chỉnh sửa cả trí thông minh và bản năng", Hawking viết. "Các bộ luật có thể sẽ được thông qua để ngăn cấm việc chỉnh sửa gene trên người. Nhưng một số người sẽ không thể chống lại sự cám dỗ để cải thiện khả năng của họ, chẳng hạn như nâng cao trí nhớ, tăng sức đề kháng với bệnh tật và kéo dài tuổi thọ."

Khi những siêu nhân như vậy xuất hiện, sẽ có nhiều vấn đề xảy ra đối với những người không chỉnh sửa gene, hay những người không thể cạnh tranh. Có lẽ họ sẽ chết hoặc trở nên không quan trọng. Thay vào đó, sẽ có một cuộc đua của những người tự thiết kế đang cải thiện với tốc độ ngày càng nhanh, Hawking nhận định.

Tuy nhiên, nhà thiên văn học Lord Rees tại Đại học Cambridge, không đồng ý với quan điểm của Hawking. Rees đưa ra dẫn chứng rằng, một ngân hàng tinh trùng ở California (Mỹ) chuyên cung cấp tinh trùng "ưu tú", kể cả từ những người đoạt giải Nobel, đã bị đóng cửa do thiếu nhu cầu.