Dung dị, chân thành, cởi mở, tận tụy mà hóm hỉnh... là những lời nhận xét chân thành mà các học trò của PGS-TS Hà Văn Khẩn dành cho ông.

PGS-TS Nguyễn Khắc Sử: PGS Khẩn là một người thầy dung dị


Là người thầy, PGS Khẩn rất bình dị, chân thành, cởi mở, khiêm tốn, không ồn ào và đặc biệt rất quan tâm, chăm lo tới cuộc sống hằng ngày của sinh viên. Khi ai đó ốm đau, có tin vui hay tin buồn, thầy dù sức yếu đến mấy cũng đến thăm và chia sẻ. Những sự kiện trao đổi học thuật dù to hay nhỏ, hễ cứ liên quan đến khảo cổ là thầy đều tham gia và phát biểu.

Với sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, tuy làm về vấn đề nhỏ nhưng một nhà khoa học lớn như thầy vẫn nhiệt tình chỉ dẫn. Với những học trò ở giai đoạn cầm bút đầu tiên, đó là sự khích lệ quý giá để các em tự tin tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học sau này.

TS Đặng Hồng Sơn: Tận tụy mà hóm hỉnh, đó là thầy Khẩn


Thầy Hà Văn Khẩn là một nhà giáo hiền lành, tận tụy, hóm hỉnh mà nghiêm nghị, cống hiến tận tâm và vô tư. Thầy luôn dạy chúng tôi phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn và coi đó là nguyên lý cao nhất của đạo thầy trò.

Riêng tôi nhận được ở thầy một sự ưu ái đặc biệt, giống như một số sắc thái tình cảm nào đó mà mỗi người trong đời đều ít nhiều từng nếm trải nhưng thật khó diễn tả thành lời.