Một thanh niên 19 tuổi đã bạo gan chinh phục Snowdon - một ngọn núi cao nhất ở xứ Walves mà chỉ mặc quần sịp có hình siêu nhân đã nhận được bài học nhớ đời.

Người dân khi định leo núi Snowdon đang được khuyến cáo phải mặc trang phục phù hợp sau khi một thanh nhiên bị hạ thân nhiệt nặng do leo núi do chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp.

Nathan French leo đỉnh Snowdon chỉ mặc quần sịp có hình siêu nhân. Ảnh: Guardian
Nathan French leo đỉnh Snowdon chỉ mặc quần sịp có hình siêu nhân. Ảnh: Guardian

Đó chính là Nathan French, 19 tuổi, đến từ Halewood ở Merseyside đã leo đến đỉnh núi cao nhất 1.085 mét ở Wales với mục đích quyên tiền cho quỹ từ thiện Demetia Anh. Nhưng sau đó thanh niên này đã bị suy sụp sức khỏe và phải gọi cứu hộ. Các bác sĩ đã phát hiện ra lượng đường trong máu và huyết áp của Nathan French giảm khiến cho thân nhiệt bị hạ mạnh.

Sau đó French đã phải gọi cứu hộ và được mặc quần áo, khoắc chăn để lấy lại thân nhiệt. Ảnh: Guardian
Sau đó French đã phải gọi cứu hộ và được mặc quần áo, khoắc chăn để lấy lại thân nhiệt. Ảnh: Guardian

Miles Hill – thành viên của đội cứu hộ núi Llanberis cho biết, ngay cả ở mùa hè với độ cao như đỉnh Snowdon cũng có thể lạnh hơn 10 độ C so với nhiệt độ thường của Llanberis. Cho nên đội cứu hộ đã đăng tải các thông tin lưu ý trên trang web của mình để khuyến cáo mọi người đọc trước khi leo núi.

“Bất kỳ ai đi bộ leo các ngọn núi cũng luôn luôn nên mang theo đủ các thiết bị, quần áo và đồ ăn để tự phục vụ cho các chuyến đi của mình, bao gồm cả việc đối phó với những thay đổi bất lợi của thời tiết. Thậm chí dù nhiệt độ phù hợp với độ tuổi thanh thiếu niên thì với bộ đồ quá tối giản như anh French cũng sẽ dễ bị gió lạnh” – Hill cho biết.