Wilbur Wright (1867 – 1912) và Orville Wright (1871 – 1948) là hai nhà phát minh, hai anh em ruột người Mỹ. Họ là những người đầu tiên thử nghiệm thành công cho máy bay bay được. Họ còn được biết đến là những con người cao thượng, không màng danh lợi.

Không màng danh lợi.

Anh em nhà Wright. (Ảnh: Wikipedia)

Wilbur Wright vàOrville Wright là con của giám mục Milton Wright. Họ được sinh ra tại một nông trường nhỏ gần Millville, bang Indiana, Mỹ. Con đường giáo dục và sự nghiệp của hai anh em họ giống nhau tới mức mặc dù Orville sống lâu hơn Wilbur 36 năm song họ luôn được nhắc đến cùng nhau.

Cả hai anh em đều học tới bậc trung học song không lấy được bằng tốt nghiệp. Nguyên nhân là vì Wilbur đã bỏ lỡ lễ phát bằng do gia đình chuyển nơi ở và Orville nghiên cứu các môn học đặc biệt chứ không phải giáo trình bình thường ở năm trung học.

Về sau này hai anh em họ đã miệt mài sáng chế động cơ máy bay và chuyến bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại được thực hiện vào ngày 17/12/1903 tại đồi Kill Devil, Kitty Hawk, bang Bắc Carolina,Mỹ. Mỗi người họ đã thực hiện hai chuyến bay vào ngày hôm đó. Sau khi cuộc thử nghiệm này thành công,Wilbur Wright và Orville Wright đã trở thành những người nổi tiếng trên toàn thế giới.

Mặc dù đã trở thành những nhân vật nổi tiếng thế giới nhưng cả hai anh em họ lại không đem “thanh danh, tiếng tăm” đặt ở trong lòng. Trái lại, họ một mực lặng lẽ làm việc, không viết bất kỳ cuốn tự truyện nào. Đặc biệt, họ cũng không tham gia vào những buổi yến tiệc vô ý nghĩa, không quan trọng nào. Ngoài ra, họ cũng không tiếp đón phóng viên thời sự, lên truyền hình gặp gỡ…

Có một lần, một vị phóng viên đã đề nghị ôngWilbur Wright phát biểu, chia sẻ đôi lời về quan điểm này của hai anh em họ. Ông Wilbur khiêm tốn nói: “Thưa ngài! Như ngài biết đấy, chim anh vũ yêu thích cất tiếng hót vang, nhưng nó lại không thể bay được cao.”

Câu nói của ôngWilbur thực sự cótính triết lý.Nếu một người luôn khiêm tốn, có thể xem nhẹ danh lợi một chút thì trong lòng sẽ luôn tường hòa, bình yên và nhẹ nhõm. Lấy tâm thái đạm bạc để xử thế, dùng đơn giản để đối phó với hết thảy phức tạp thì người ấy đã đạt đến cảnh giới nhân sinh tiêu sái rồi.

Không màng danh lợi

Trái: Orville Wright. Phải: Wilbur Wright. (Ảnh: Wikipedia)

Còn một câu chuyện ngắn kể về người emOrville Wright như thế này:

Một lần, Orville Wright đang dùng bữa cùng với chị gái. Lúc ăn đến giữa bữa thì Orville không ăn nữa và tiện tay kéo một dải ruy băng đỏ ở trong túi lên lau miệng. Chị gái ông nhìn thấy liền hỏi: “Khăn tay ở đâu mà đẹp thế?”

Orville Wright dường như không để tâm lắm, nói: “À! Đây là huy chương vẻ vang mà Chính phủ Pháp đã tặng cho em. Vừa rồi dùng bữa xong, trên miệng có dính dầu mỡ nhưng không có khăn tay để dùng, nên em lấy dùng tạm.”

Khi có thể nhìn thấu hết thảy, hiểu rằng danh lợi trong cuộc đời chỉ như mây khói, thì cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng, tâm tình cũng như dòng suối nhỏ trong vắt chảy trong khe núi… trong suốt mà tràn đầy sức sống.

An Hòa