Vú Mollie là một ngọn đồi phủ đá bazan nhô cao hơn 396 m giữa bình địa trong thung lũng Hurricane ở Utah, Mỹ.

ngon-doi-hinh-nhu-hoa-thieu-nu-o-my

Ngọn đồi có hình dáng giống cơ quan sinh dục của người phụ nữ.

Theo Amusing Planet, ngọn đồi thực chất là một gò đất biệt lập với sườn dốc và phần đỉnh nhỏ bằng phẳng, có hình dáng giống bộ phận cơ thể của phụ nữ. Tên gọi của ngọn đồi do John Kitchen, một nhà thám hiểm tiên phong ở Utah, nghĩ ra. Kitchen nhớ lại rất nhiều hồi ức về người vợ tên Molly khi trông thấy ngọn đồi và lấy cảm hứng đặt tên từ đó.

Vú Mollie là một địa danh dành cho các nhà thám hiểm tiên phong của nước Mỹ thuở sơ khai và có vai trò quan trọng đối với người dân bản xứ sinh sống trong khu vực.

Theo Cơ quan Di sản và Nghệ thuật Utah, ngọn đồi được sử dụng để tập hợp các đoàn thám hiểm hay đội đi săn bằng cách đốt lửa và truyền tin bằng khói. Bên dưới ngọn đồi, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều hang động được sử dụng để trú ẩn và nấu nướng ở thời cổ đại.