Trong thần thoại Hy Lạp, có rất nhiều con quái vật có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp khi dám đương đầu với cả những vị thần. Trong số đó, phải kể đến Typhon – quái vật đáng sợ nhất, dám thách thức ngôi vương của thần Zeus.


Trong thần thoại Hy Lạp, Typhon là quái vật kỳ lạ và đáng sợ nhất khi nó có hình người nhưng lại sở hữu hàng trăm đuôi rắn khác nhau. Nó chính là đứa con cuối cùng của Gaia (Vị thần đất mẹ). Cùng với người bạn đời Echidna của mình, Typhon là cha của nhiều quái vật nổi tiếng, trong đó phải kể đến Tartarus (Thần âm phủ). Do đó, nó còn có tên gọi khác là “Cha của tất cả quái vật”.


Rất nhiều người cho rằng, Typhon có thân hình rất cao lớn và khi quái vật này đứng thẳng người có thể đưa đầu chạm vào các vì sao. Phần nửa dưới thân thể của Typhon gồm rất nhiều đuôi rắn mang hình thù quái dị. Còn phần ngón tay là những đầu rồng cực lớn. Ngoài ra, Typhon cũng có cánh, khi xòe ra có thể che lấp cả mặt trời.


Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất của Typhon chính là ánh lửa tóe ra từ đôi mắt của nó. Khi trông thấy ánh lửa này, tất cả sinh vật đều bị một nỗi sợ hãi che lấp cả ý chí lẫn trái tim và cuối cùng là mất đi hoàn toàn sức mạnh.


Theo Hesiodos – nhà thơ truyền khẩu nổi tiếng của Hy Lạp: “Cánh tay của Typhon rất mạnh mẽ và và chân của nó không bao giờ biết mệt mỏi. Trên vai của Typhon có 100 con rắn khiến tất cả trái tim của mọi sinh vật đều sợ hãi. Từ mi mắt của nó luôn có một ánh lửa vô nhân đạo tỏa sáng lấp lánh.”


Trong cuộc đời của mình, Typhon có một âm mưu cực lớn đó là lật đổ ngôi vương của Zeus để trở thành Vua của các vị thần và loài người. Tuy nhiên, sau một trận chiến dữ đội, nó đã bị Zeus đánh bại bằng cách dùng 100 tia chớp hợp lại rồi đánh một đòn chí mạng vào đầu quái vật này.


Thế nhưng, Typhon không chết. Do đó, Zeus phải phong ấn nó xuống “vực thẳm” của Tartarus. Tuy vậy, với sức mạnh của mình, “Cha của tất cả quái vật” vẫn gây ra các cơn động đất, sóng thần, núi lửa phun trào để trả đũa.


Do vậy, rất nhiều người cho rằng, các thiên tai từ núi lửa phun trào là do Typhon lên cơn giận dữ và dùng cách này để tàn phá nhân loại, nhằm tìm cách thoát khỏi “nhà tù”.