Trực thăng vận chuyển những con tê giác đen nặng gần một tấn bay từ khu bảo tồn Great Fish River, Nam Phi tới chỗ ở mới.

Nhiếp ảnh gia Pete Oxford vừa ghi lại quá trình vận chuyển 15 con tê giác đen từ khu bảo tồn Great Fish River, Nam Phi tới địa điểm mới ở phía bắc nước này bằng máy bay trực thăng, Mirror hôm 11/1 đưa tin.

Chiếc trực thăng được dùng để vận chuyển đàn tê giác đến nơi ở mới.

Mục đích của kế hoạch là xây dựng một quần thể tê giác đen mới được bảo vệ trước những kẻ săn bắn trộm.

"Sau khi phát hiện con tê giác từ trên không, chúng tôi hạ cánh xuống đất và tiếp cận nó để bắn đạn gây mê. Kế đó, chúng tôi buộc chân tê giác bằng dây xích thả từ trực thăng rồi kéo nó ra khỏi rừng cây, di chuyển tới con đường gần nhất", Pete kể lại.

Trực thăng đưa con tê giác bị bịt mắt, nặng gần một tấn bay qua dòng sông.

Khi hạ cánh xuống đất, nó được gắn thiết bị theo dõi và đưa đến địa điểm mới.

Sừng tê giác được cắt ngắn bớt và được khoan lỗ để gắn thiết bị theo dõi.

Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF), hiện nay chỉ còn hơn 5.000 con tê giác đen trên Trái Đất. Hoạt động săn bắn tê giác để lấy sừng làm thuốc là nguyên nhân chính khiến số lượng loài này sụt giảm.