Từ bờ vực của tử thần, con chó lang thang đã được cứu giúp, một lần nữa khỏe mạnh, yêu đời, tin tưởng vào con người.

Một ngày nắng to, tổ chức phúc lợi động vật phi lợi nhuận ở Hy Lạp đã nhận được một cuộc gọi ở phố Attica, thông báo về tình trạng tồi tệ của một con chó lang thang, đi lạc. Ngay lập tức, nhân viên cứu hộ có tên Shelter đến địa điểm được thông báo và cứu giúp nó. (Nguồn Sina).

Khi được tìm thấy, con chó tội nghiệp gần như "hóa đá", bộ lông trên người trụi gần hết, mắc nhiều bệnh da, xương, dạ dày và suy dinh dưỡng trầm trọng. (Nguồn Sina).

Theo tính toán, con chó đáng thương này khoảng 5 tuổi, đã đói khát trong một thời gian dài. Da của nó dính sát vào xương sườn, làm nổi lên dải xương trông vô cùng đáng sợ. (Nguồn Sina).

Khi con người và các động vật khác cố gắng tiếp cận, nó hoảng sợ, tìm cách trốn tránh. (Nguồn Sina).

Rất khó để khiến cô chó này tiếp nhận sự chăm sóc của con người vì dường như nó đã mất lòng tin một cách mạnh mẽ. (Nguồn Sina).

Cuối cùng, bằng sự kiên nhẫn, bằng tình yêu thương, các nhân viên cứu hộ đã thân cận được với con chó, giúp nó tắm rửa, bôi thuốc, cải thiện tình trạng về da. (Nguồn Sina).

Sau đó, con chó được đặt tên là Petra, có nghĩa là hòn đá trong tiếng Hy Lạp. Bởi khi tìm thấy, Petra gần như bị "hóa đá" với bộ lông bết dính, vón cục thảm hại. (Nguồn Sina).

Sau gần bốn tháng được yêu thương, chăm sóc chu đáo một lần nữa, Petra đã phục hồi gần như hoàn toàn. Trong quá trình khỏe mạnh, Petra cũng học cách tin tưởng lại vào con người. (Nguồn Sina).

Hiện Petra sống rất vui vẻ và hạnh phúc với bộ lông mọc lại hoàn toàn. (Nguồn Sina).

Ngoại hình được chau chuốt, niềm tin cũng dần được chắp nối lại, Petra hiện giờ rất thích được đi dạo ngoài trời. (Nguồn Sina).

Trung tâm cứu hộ hi vọng sẽ có người nhận nuôi Petra, đem lại một mái ấm thực sự cho chú chó từng trải qua nhiều đau khổ, nhiều bất hạnh này. (Nguồn Sina).