Đang sung sướng vì nghĩ sắp bắt được một chú cá trê khổng lồ để khoe với bạn bè, cần thủ Lance Burgos lại hết hồn khi phát hiện cuối dây câu là con cá sấu cực lớn.

Vào đầu tháng 4 năm ngoái, cần thủ Lance Burgos và một người bạn đã đưa hai cô con gái tới Công viên quốc gia hồ Fausse Pointe, bang Louisiana, Mỹ đi picnic. Tại đây, họ cùng nhau đạp thuyền kayak, thả dây “noodle” - một thiết bị câu chìm được sử dụng rộng rãi ở miền Nam nước Mỹ để câu cá trê.

Lance Burgos câu nhầm phải cá sấu.

Đến chỗ thả mồi câu, Lance Burgos nhẹ nhàng kéo dây lên và nghĩ rằng mình sắp bắt được một chú cá trê khổng lồ thì bất ngờ đã xảy ra. Cuối dây câu không phải là cá trê như anh nghĩ, mà đó lại là con cá sấu cực lớn đang ngoác miệng chứa đầy răng sắc nhọn.

Sau đó, Burgos nhanh chóng buông dây câu, rồi vội vã đạp thuyền bỏ chạy. Trong khi đó, cô con gái của anh lại khóc nức nở vì “khiếp vía” trước con cá sấu khổng lồ.

- Video: Cần thủ sợ “xanh mặt” vì câu nhầm cá sấu khổng lồ. Nguồn: Lance Burgos.