Một cậu bé 7 tuổi đi chơi cùng mẹ ở công viên đã bị một con đại bàng khổng lồ bay tới quắp chân vào mũ trùm đầu định nhấc bổng lên không trung.

Hiện tượng hy hữu này mới xảy ra ở công viên Alice Spring Desert Park, miền Trung Australia. Cậu bé 7 tuổi đang đi thăm quan công viên cùng với gia đình thì bất chợt bị một con đại bàng đuôi nhọn cỡ lớn lao tới, quắp chân vào mũ trùm đầu và định tha lên không trung.

Theo các nhân chứng, sự cố này xảy ra khi các nhân viên của công viên đang cho các con đại bàng trình diễn màn săn mồi. Nhưng thay vì thực hiện các mục tiêu giả định thì con đại bàng lại xà vào đám đông và quyết định tấn công cậu bé. May mắn thay người trình diễn đã kịp giật dây. Sau đó mọi người đã đưa cậu bé đi sơ cứu. Rất may là cậu bé mặc áo khoác trùm đầu nếu không đã bị thương do các móng vuốt lớn của con đại bàng.

Keenan Lucas – một khách du lịch thăm quan công viên cho biết trên tờ The Herald Sun rằng: “Con chim bay qua đám đông và cố quắp vào đầu cậu bé. Cảnh tượng đó chẳng khác nào như nó đang cố nhấc những con mồi là động vật nhỏ lên”. Công viên sau đó cho biết hiện sự cố này đang được tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Đại bàng đuôi nhọn là một trong những loài đại bàng lớn nhất trên thế giới và là loài chim săn mồi lớn nhất của Australia. Sải cánh của đại bàng đuôi nhọn có thể rộng tới 2.3 mét. Chúng ăn cả thịt con mồi còn sống và đã chết thối rữa.