Thức ăn không ngon và kém vệ sinh, môi trường ô nhiễm, giao thông quá tải... là những điều khách Tây ghét khi sống tại Việt Nam.

Keith H., blogger của Inseasia, cho rằng người ta luôn có hai thái cực yêu - ghét khi nói về bất cứ miền đất nào và ông chỉ tình cờ nghĩ tới Việt Nam. Keith vẫn luôn yêu Việt Nam nhưng vẫn có những điều đất nước này khiến ông không thể thích thú.

Ẩm thực

Keith đến châu Á hơn 10 năm và luôn thưởng thức ẩm thực địa phương của từng đất nước từ Malaysia, Thái Lan cho tới Ấn Độ. Tại Việt Nam, ông ăn nhiều đồ Âu hơn, điều này không khiến ông thích thú khi sống xa nhà.

Ông đã sống tại Việt Nam nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được món ăn vỉa hè nào đáng thử. Ông từng có nhiều tranh cãi với bạn bè trên mạng xã hội khi họ một mực nói ông thật sai lầm nếu nhận xét như vậy khi đang sống giữa thiên đường ẩm thực số một thế giới.

6-dieu-khach-tay-ghet-o-viet-nam

Keith cho rằng bánh mì là món ăn mà người ta phải may mới tìm đúng hàng ngon, ông từng bị ốm 3 lần vì món này. Ảnh: Jupiter Images.

Cơm gà chiên với miếng thịt gầy gò, nem cuốn với nước chấm pha nhạt miệng, mì thịt viên với sợi mì sống nguyên trong nước nguội hay gỏi cuốn tôm thịt có mùi vị không hề ăn nhập.

Keith không quá mặn mà với phở vì ông thường ăn món này 4 lần/tuần. Một người bạn gợi ý Keith nên thử bún bò Huế, nhưng ông thấy mùi vị của nó không rõ ràng và thịt bị ôi. An toàn vệ sinh thực phẩm cũng là thứ người Việt cần cải thiện.

Phim ảnh

Keith nhận định công bằng rằng phần lớn phim ảnh châu Á có chất lượng rất tệ. Phim truyện dài tập được người bản địa yêu thích.

6-dieu-khach-tay-ghet-o-viet-nam-1

Hậu trường một bộ phim. Ảnh: Inseasia.

Nếu người nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam qua điện ảnh, Keith cho rằng nhiều người sẽ nghĩ phụ nữ Việt Nam dành cả đời để khóc, đàn ông mất nửa đời để đánh lộn và xin lỗi bạn gái và những người chuyển giới béo luôn xuất hiện để góp vui.

Mát-xa

Keith gặp nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi phẫu thuật cột sống, nhưng những nhân viên mát-xa tại Việt Nam dường như không biết cách khiến khách hàng thư giãn hơn. Người Việt cho rằng xoa bóp càng mạnh càng tốt.

Keith chia sẻ thật lòng rằng lần cuối cùng anh bị ngã xe máy còn không đau bằng lúc người Việt mát-xa cho mình, hay lần mát-xa tệ nhất tại Thái Lan vẫn tuyệt hơn lần tốt nhất ông từng thử tại Việt Nam.

Mùa mưa

Blogger trang Inseasia vừa yêu vừa ghét mùa mưa của người Việt. Những cơn mưa đầu mùa luôn dễ chịu, các tháng tiếp theo thì nắng nóng liên tục. Tuy nhiên, khi trời vào mùa mưa thì kéo dài tới 5 tháng.

Kèm với mưa là lụt, Keith cho rằng lũ lụt tại Sài Gòn ghê gớm như trận đại hồng thủy trong kinh thánh khi Noah phải đóng thuyền cứu thế giới. Ông từng chứng kiến một con đường khô ráo biến thành dòng sông sâu hơn nửa mét trong một giờ.

Keith sẽ không hề phóng đại tính cam chịu của người Việt khi họ đi qua dòng lũ, vượt khỏi những ổ gà ẩn dưới nước bất chấp họ đang đi loại xe gì.

Giao thông quá tải kèm ô nhiễm không khí

Khi Keith mới đến Sài Gòn, giao thông thật đáng ngạc nhiên. Ông có thể đi xe máy từ trung tâm tới bất cứ nơi nào trong vòng 20 phút.

6-dieu-khach-tay-ghet-o-viet-nam-2

Tắc đường tại Việt Nam. Ảnh: Inseasia.

Chỉ trong 3 năm Keith sống tại Việt Nam, đường phố dần chật ních ôtô và xe máy. Có những buổi sáng Keith đứng tại Quận 2, trời trông như thể đang mưa tại Quận 1, nhưng thực tế đó là sương mù.

Cảnh sát giao thông

Keith ghét mọi thứ về cảnh sát giao thông của Việt Nam, nhưng ông không đưa ra lý do cụ thể cho điều này.

Khép lại những dòng chia sẻ, Keith cho biết ông thật lòng yêu Việt Nam và sẽ sống tại đây trong tương lai. Blogger này hy vọng những thứ khiến ông khó chịu sẽ thay đổi, nhưng mặt tích cực vẫn chiếm ưu thế hơn tiêu cực. "Bất kỳ ai có ý định tới Việt Nam hãy lên đường sớm, đây là một đất nước tuyệt vời", Keith viết.