Những kẻ lừa đảo trực tuyến nghĩ ra rất nhiều mánh khóe để lừa tiền người dùng Internet, trong đó có việc tạo tài khoản giả là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh.

Trang Mirror đã chia sẻ câu chuyện củaRebecca Lewis, người Anh. Cô đã rất hạnh phúc khi bạn traiPaul Rusher cầu hôn. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi, cô luôn cảm nhận thấy sự xa cách của anh này.

Lewis mở laptop và truy cập vào Facebook của bạn trai và phát hiện hàng loạt tin nhắn tình cảm giữa anh ta với một phụ nữ tên là Kristen. Khi bị tra hỏi, chồng sắp cưới của cô không hề tỏ ra hối lỗi mà còn kiên quyết đòi chia tay.

"Dù Paul đối xử với tôi rất tệ bạc, tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi không nghĩ mình có thể sống với ai đó khác đến hết đời. Và qua nội dung tin nhắn, tôi cũng có cảm giác lạ lạ về Kristen", Lewis cho hay.

Cô liền tra cứu Google về những mánh khóe lừa tình trên mạng và phát hiện ảnh mà Kristen sử dụng thực ra là một người mẫu ở Nga."Có khoảng 20 trang thông và ảnh về Kristen. Cô ta sử dụng các tên khác nhau để chat với các nạn nhân là nam giới. Tất cả những người này đều bị cô ta yêu cầu chuyển tiền", Lewis kể.

Kẻ lừa đảo, dưới tên gọi Kristen, đề nghị PaulRusher chuyển cho mình hơn 3.000 USD để họ có thể gặp nhau. DùKristen nói cô ta là con gái của một triệu phú ở California (Mỹ), cô ta lại đòi gửi số tiền đó sang một tài khoản ở Nigeria.

Khi Lewis đưa ra các bằng chứng,Rusher ban đầu không tin nhưng rồi anh này đã mất cả năm để thuyết phụcLewis quay lại."Rusher nhận ra anh ấy đã cư xử ngốc nghếch và chúng tôi dần nối lại mối quan hệ. Cha mẹ tôi rất lo lắng khi tôi đồng ý cho Rusher cơ hội sau khi anh ấy đã đẩy tôi xuống địa ngục. Giờ chúng tôi đang tiết kiệm tiền để làm đám cưới và dùng chung một tài khoản Facebook", Lewis chia sẻ.

love-1-5979-1442461065.jpg

Lewis đã giúp cho bạn trai tránh mất một khoản tiền lớn.

Theo AOL, trò dụ dỗ tình cảm đã xuất hiện từ lâu và vẫn được tội phạm mạng khai thác. Rất nhiều nạn nhân đã kể trên các diễn đàn về việc họ đã bị lừa tiền như thế nào. Năm 2011, một người đàn ông 48 tuổi ở Illinois (Mỹ) báo với cảnh sát rằng bạn gái của ông đang bị bắt cóc tại London (Anh). Ông cũng cho biết đã chuyển cho cô 200.000 USD tới các tài khoản khác nhau ở Nigeria, Malaysia và Anh trong suốt hơn 2 năm yêu nhau qua mạng. Tuy nhiên, sau đó ông đã rất sốc khi cảnh sát khẳng định cô bạn mà ông quen trên Internet hoàn hoàn không tồn tại. Ảnh chụp bằng lái xe cô ta gửi cho ông chỉ là một trong những bằng lái xe mẫu (sample) của bang Florida.

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên thận trọng khi kết bạn với những người mà họ chưa gặp ở ngoài đời, nhất là khi có dính dáng đến tiền bạc và tình cảm."Người tình ảo" là một chiêu phổ biến của trò lừa 419 (lấy tên theo một điều luật về hình phạt cho tội gian lận kiểu này ở Nigeria). Một mánh khóe khác của 419 là tội phạm hứa hẹn với các nạn nhân ở nước ngoài về việc chia chác một phần gia sản thừa kế không có thật. Người muốn nhận phải thông báo số tài khoản và các chi tiết tài chính cá nhân khác cũng như phải gửi một khoản lệ phí (vài nghìn USD) để thực hiện việc chuyển tiền.

Rất nhiều người đã sập bẫy,thậm chí có giai đoạn, trò lừa 419 là nguồn thu ngoại tệ đứng thứ ba trong số 5 nguồn lớn nhất của Nigeria.