Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc nhất kỳ thi THPT quốc gia 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho em Đinh Thị Hương Thảo đã có 2 năm liền đoạt HCV Olympic vật lý quốc tế trong buổi lễ tuyên dương.

“Các trường đại học phải là mô hình tiên tiến về quản trị và tổ chức về con người, phương pháp giảng dạy, môi trường văn hóa và năng lực hội nhập quốc tế. Có như vậy, chúng ta mới hy vọng trong tương lai Việt Nam cũng có những nhà kỹ nghệ, nhà khoa học, doanh nhân như Bill Gates, Thomas Edison, Jack Ma…” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Hơn 1 thế kỷ qua, Việt Nam đã có những nhà khoa học tầm cỡ thế giới, nhưng để sánh vai với Bill Gates, Edison, Jack Ma thì rõ ràng là chưa. Chúng ta có quyền hy vọng sẽ có; nhưng chỉ giáo dục toàn diện thôi thì chưa đủ. Cần phải nuôi dưỡng khát vọng đó.

Những con người như Gates, Jack Ma... khi khởi nghiệp đều không hề dễ dàng. Ngoài thiên tài bẩm sinh, họ đều phải nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, áp lực và quan trọng hơn, dù bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn không ngừng theo đuổi ước mơ. Đó cũng là cách mà các nhà khoa học Việt Nam thành danh - từ GS Trần Đại Nghĩa, GS Tôn Thất Tùng, GS Lương Định Của thuở trước đến GS Ngô Bảo Châu ngày nay.

Việc phát hiện, nuôi dưỡng tài năng khoa học trẻ bằng công nghệ giáo dục tiên tiến là vô cùng cần thiết. Nhưng cao hơn nữa, chúng ta cần một môi trường giáo dục, môi trường sống đủ điều kiện để các nhân tài nuôi dưỡng khát vọng, phát huy khả năng thiên phú của mình.

Đó chính là cơ chế đãi ngộ, là chính sách tài chính, là cơ hội việc làm, là môi trường học tập và nghiên cứu… Thực tế, rất nhiều tài năng khoa học trẻ - những người từng đoạt giải thưởng Olympic quốc tế - đã phải rẽ ngang sự nghiệp, từ bỏ đam mê nghiên cứu, từ bỏ mục tiêu vươn đến đỉnh cao trong khoa học vì chuyện cơm áo, gạo tiền.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một lĩnh vực rất đặc thù, luôn cần một môi trường dung dưỡng hoài bão để bùng phát khi ý tưởng - hành động - cái nhìn thiên tài chợt đến!

Bao nhiêu bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường mong muốn mình sẽ trở thành người như Bill Gates, Thomas Edison, Jack Ma hay Tôn Thất Tùng, Ngô Bảo Châu? Nếu như ngay cả ước mơ cũng không có, thật khó để chúng ta sản sinh được những tên tuổi có tầm cỡ toàn cầu như vậy!