Ngày 20/7, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh và đoàn cán bộ của Bộ KH&CN đã đến thăm hỏi, động viên các thương - bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công của tỉnh Phú Thọ.

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tri ân người có công trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Sở KH&CN Phú Thọ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thị xã Phú Thọ, văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ…

Thay mặt các lãnh đạo Bộ,Ban cán sự, Đảng ủy, Công đoàn và ngành KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã dành nhiều lời tri ân đối với các thương - bệnh binh và người có công: "Có lẽ không dân tộc, đất nước nào lại có nhiều đau thương, mất mát để dành trọn tất cả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Việt Nam. Điều đó thể hiện qua việc từng gia đình, dòng họ dù ít, dù nhiều đều có những người con hy sinh máu xương. Những tổn thất này không gì bù đắp được".

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu.

"Chính những mất mát, đau thương đó đã góp phần vào sự nghiệp chung để xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta. Ngày hôm nay, chính những nền tảng đó đã tạo dựng nên cả vị thế hội nhập, năng động sáng tạo và vươn lên của đất nước Việt Nam" - Bộ trưởng khẳng định. Ông cũng dành sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh lớn lao của các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ để đất nước có được ngày hôm nay.

Các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ
Các thương - bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Theo Bộ trưởng, Phú Thọ không chỉ là quê hương Vua Hùng mà xuyên suốt 2 cuộc kháng chiến, đây là địa phương luôn có số cựu chiến binh đông đảo - xếp thứ 3 cả nước. Đóng góp đó luôn được Đảng, Nhà nước ghi nhận với sự quan tâm sâu sắc.

"Minh chứng là khi đến thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ hôm nay, chúng ta cảm nhận rõ nét sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền hiện hữu cùng với các bộ, ngành trung ương khác như Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Quốc phòng... tạo nên sự thay đổi của trung tâm theo thời gian với ngày càng nhiều công trình khang trang hơn" - Bộ trưởng nói.

Thay mặt toàn thể thương - bệnh binh và cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Điều dưỡng người có công Tỉnh Phú Thọ, ông Vũ Doanh Nam - Giám đốc trung tâm - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, trân trọng trước sự quan tâm của Bộ KH&CN.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (thứ hai từ trái qua) cùng Đoàn công tác thăm hỏi các đồng chí thương, bệnh binh
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (thứ hai từ trái qua) thăm hỏi thương - bệnh binh.

Ông Nguyễn Đình Tiến - Chủ tịch Hội đồng thương - bệnh binh của trung tâm - xúc động chia sẻ:
"Đây là món quà tinh thần vô giá đối với thương - bệnh binh. Sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước nói chung và cán bộ, công chức, viên chức Bộ KH&CN nói riêng đã giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của thương bệnh binh được nâng lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu, cống hiến trí tuệ và sức lực còn lại cho xã hội để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Đoàn công tác của Bộ KH&CN đã trao tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.
Đoàn công tác của Bộ KH&CN đã trao 100 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng
người có công tỉnh Phú Thọ.

Cùng ngày, Viện Ứng dụng công nghệ (Bộ KH&CN) và ông Đặng Quang Huấn - Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN đã đến thăm hỏi gia đình liệt sỹ Lê Đức Nhuận, sinh năm 1952, quê ở Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ, nguyên đại đội phó đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 95.

Ông Đặng Quang Huấn (đứng bên trái) và đoàn Cục Ứng dụng công nghệ thăm hỏi gia đình liệt sỹ Lê Đức Nhuận
Ông Đặng Quang Huấn (đứng bên trái) và đoàn Cục Ứng dụng công nghệ thăm hỏi gia đình liệt sỹ Lê Đức Nhuận

Nhập ngũ tháng 4/1970, trong 3 năm từ 1972-1975, ông Lê Đức Nhuận đã phá hủy 5 xe tăng, xe bọc thép, thu 52 súng, 5 máy thông tin. Trong trận đánh cắt giao thông trên đường 14, với cương vị là tiểu đội trưởng, ông đã chỉ huy tiểu đội đánh lui hàng chục đợt xung phong của địch, diệt 200 tên địch, phá hủy 20 xe, trong đó có cả xe tăng và xe bọc thép.