Ở một sở thú tại thành phố Gaza (Palestine), từ trẻ em tới người lớn có thể vô tư chơi đùa cùng những xác thú khô bị chết vì đói khát.

Theo các nhân viên của sở thú, do không có khách tham quan và thiếu vốn nên không thể cung cấp thức ăn, chăm sóc y tế cho những loài vật được nuôi tại đây, khiến chúng đói khát đến chết khô.

Người đàn ông đang cầm con trăn chết khô.

Con hươu hiến hoi còn sống sót. Tuy nhiên, nhìn thân thể gầy mòn ốm yếu thì không biết nó có thể sống được bao lâu.

Điều kiện nuôi nhốt bẩn thỉu, thiếu thức ăn và nước uống là nguyên nhân dẫn đến những cái chết này.

Sư tử, ngựa, cá sấu, trăn, chim, khỉ... chết khô đều được trưng dụng là đồ chơi cho trẻ em nghèo nơi đây.

Hai con khỉ chết nhăn răng vì đói khát.

Con sử tử đực cũng chỉ biết gào rống chờ chết.