Chùm ảnh được nhiếp ảnh gia Subramanian Sridharan chụp được ở khu dự trữ quốc gia Maasai Mara (Cộng hòa Kenya).

Con cá sấu "phùng mang trợn má" cố gắng nuốt đầu ngựa vằn.

Khi nó đang cố nuối thì một con cá sấu khác tới giành mồi.

Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát con cá sấu kia phải bỏ đi.

Con cá sấu tiếp tục công việc nuốt đầu ngựa vằn.

Tưởng chừng sẽ đơn giản nhưng cá sấu loay hoay mãi vẫn không nuốt nổi miếng mồi.

Nó dùng răng ngoạm cho đầu con ngựa vằn đáng thương đến biến dạng.

Đầu có lẽ là phần cứng và khó tiêu hóa nhất của ngựa vằn.

Nó cố gắng nhanh chóng nuốt miếng mồi để tránh sự giành giật của những con khác.



Sau một thời gian, nó vẫn chưa thể nuốt nổi đầu ngựa vằn.