Sau gần 10 năm lặn lội ở vùng biển thuộc đảo Guadalupe, Mexico, nhiếp ảnh gia George Probst mới có thể tung ra bộ ảnh tuyệt đẹp của “sát thủ” đáng sợ bậc nhất đại dương - loài cá mập trắng.


Từ trước đến nay, cá mập trắng luôn được xem là một trong những “sát thủ” đáng sợ nhất ở khắp các đại dương. Bởi vì, ngoài thân hình to lớn, thì chúng còn sở hữu một bộ răng vô cùng sắc bén, có thể “xé xác” bất cứ thứ gì đi vào “tầm ngắm” của nó.

Một con cá mập trắng đực có tên là Micks bơi sát mặt nước dưới ánh sáng của mặt trời.

Một con cá mập trắng trưởng thành có thể đạt chiều dài lên tới 6,4m và nặng hơn 3 tấn. Ngoài ra, chúng có thể bơi với vận tốc lên tới 56km/h trong khi săn mồi. Do đó, chúng luôn là “cơn ác mộng” đối với rất nhiều loài động vật sống trong vùng lãnh thổ của mình.

Dưới đây là chùm ảnh tuyệt đẹp của loài cá mập trắng được nhiếp ảnh gia George Probst ghi lại được sau 10 năm lặn lội ở vùng biển thuộc đảo Guadalupe, Mexico.

Chú cá mập này đang há miệng để chuẩn bị đớp mồi.

Chú cá mập trắng có tên Monkey đang được một đàn cá thu “hộ tống” khi đi săn mồi.

Mặc dù cá mập trắng thường có mắt màu đen, nhưng chú cá mập có tên Quint này lại có đôi mắt màu xanh rất đẹp.

Chú cá mập trắng đang thoải mái bơi lội giữa bầy cá thu.

Chú cá mập cái này là con nhỏ nhất mà nhiếp ảnh gia George Probst nhìn thấy tại vùng biển thuộc đảo Guadalupe.

Lượn lờ sát mặt nước là một hành vi kỳ lạ của loài cá mập trắng.

Chú cá mập cái cực lớn này có tên Tzitzimitl đang trên đường đi săn.

Nhẹ nhàng bơi lội trong vùng nước biển xanh thắm là cách thể hiện sức mạnh của những chú cá mập đực trưởng thành.

Cal Ripfin – một chú cá mập đực bị mất vây lưng có vẻ như đang cười khi nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Chú cá mập trắng đực khổng lồ này có tên là Lengen đang thể hiện tốc độ cực nhanh và sức mạnh của mình.

Chú cá mập cái có tên Lucy này là một trong những con cá mập trắng đẹp nhất mà nhiếp ảnh gia George Probst nhìn thấy tại vùng biển thuộc đảo Guadalupe.

Con cá mập Lengen đang tò mò tiến sát đến ống kính máy ảnh.

Dù bị tật ở đuôi, nhưng Lucy vẫn phát triển bình thường và có cách bơi cực kỳ “quái dị”.

Cal Ripfin tiến sát đến chỗ chụp ảnh của nhiếp ảnh gia George Probst.

Vẻ mặt vui tươi của Lengen.